Cái chuyện này có thể các mẹ Việt nam cũng rất rành, nhưng mình cứ viết vào phần CBMNN, mẹ nào tường về luật cho mình xin thông tin nhé:


hai vợ chồng mình xin được quốc tịch thứ hai là quốc tịch VN cho con trai mình cách đây 02 ngày. Chồng mình nói là không biết cái được của quốc tịch Việt nam là gì? Chứ anh sợ rằng khi con trai bọn mình từ 18 tuổi trở đi nếu nó về Việt nam để cho kỳ nghỉ, nhỡ đâu chính quyền Việt Nam yêu cầu thằng bé đi phục vụ trong quân ngũ, (hay là đi bộ đội cũng thế phải không các mẹ. :4: ) thì.... tiêu hình ảnh


trong trường hợp này mình không biết nói ra sao với chồng vì chưa chắc chắn rằng con mình luôn có hai quốc tịch, nó phải chọn một trong hai quốc tịch khi nó 18 tuổi không? nước sở tại mình đang ở chấp nhận nhiều quốc tịch, nên không có ghì rắc rối cả. Còn về phía VN chấp nhận con mình có quốc tịch Vn khi nó đã qua tuổi 18 thì nó có phải đi bộ đội không các mẹ???,