Theo gợi ý của Mẹ Miu bên mục "Nên về hay ở...", với tư cách người sắp trở về Việt Nam sinh sống, mình muốn mở topic này để những người đã từng sống và học tập ở nước ngoài nay đã về Việt Nam, hoặc những người có kinh nghiệm liên quan chia sẻ thông tin về các vấn đề liên quan tới việc về VN và cuộc sống ở VN. Mong rằng sẽ có ích cho nhiều người
Đầu tiên là kinh nghiệm của bản thân mình nhé.
- Lý do về: mong được sống gần gia đình và trải nghiệm cuộc sống ở VN (vì cả hai vợ chồng còn quá ít kinh nghiệm làm việc ở VN mà)
Chuẩn bị trước khi về:
1. Gửi đồ dùng gia đình về VN: ở đầu bên này thì thật là dễ dàng (mình gửi đường hàng không), nhưng về đến Hải Quan ở sân bay Nội Bài thì ôi thôi mới biết là bao nhiêu thứ ko được phép mang về (như quần áo cũ, một số đồ dùng gia đình cũ...) và đóng thuế đủ thứ. Lại phải nhờ vả thân quen mặc dù ko hề muốn thế (vì ko thì hầu hết hàng hóa bị tịch thu hoặc đánh thuế cao kinh khủng luôn!)
Vậy nên bạn nào có ý định mang nhiều đồ về và gửi hàng (đường biển hoặc hàng ko) thì nhớ tìm hiểu thật kỹ luật về việc này nhé. Mình có lên các trang web người Việt ở nước ngoài, và trang của Hải Quan VN tham khảo thì thấy ghi người VN định cư ở nước ngoài khi về nước hẳn được mang tài sản di chuyển mà ko phải đóng thuế. Nhưng mình chưa tìm ra trang nào định nghĩa thế nào là "người VN định cư ở nước ngoài" nên nghĩ mình định cư hợp pháp ở đây thì chắc cũng được. Cuối cùng khi đi nhận hàng ở sân bay mới biết chỉ đối tượng Việt Kiều thôi, vậy có lẽ nên nói rằng "người VN mang quốc tịch nước ngoài"??? Kết luận là phải tìm hiểu thật kỹ mấy cái luật này nếu không tiền mất tật mang
2. Mua gì trước khi về (với gia đình có con nhỏ): mình mua các loại thuốc thông thường như hạ sốt, viêm họng, ho, tiêu chảy, táo bón, vitamin, nhỏ mũi, nhỏ mắt, nhỏ tai, kem chống muỗi đốt, kem dưỡng da, dầu tắm gội. Ngoài ra còn mang cả một ít đồ chơi, sách truyện, đĩa nhạc, và quần áo về nữa (dù biết cũng hơi bị "chở củi về rừng" nhưng tại mấy cái đó đẹp quá ko nỡ bỏ lại hic). Ah theo em thì ghế ngồi ô tô cũng rất quan trọng, và xe đẩy nữa (chẳng qua là em kết cái xe đẩy bên này của con thôi, lỡ chi nhiều quá cho nó rồi ko nỡ bán đi rồi về sợ lại ko mua được cái tốt thế)
3. Đi khám sức khỏe cho cả nhà trước khi về
4. Thu thập thông tin ở VN (nguồn chủ yếu trên wtt này thôi)
- Các web xin việc tại Việt Nam (thú thật là mình cũng chưa thực sự bắt tay vào xin việc vì từ lúc quyết định về đến giờ là chưa đến 3 tháng nên còn phải lo bao nhiêu việc bên này hic)
- Thông tin về trường học cho con, cái này cứ vào mục Giáo dục trên web và tìm hiểu về những trường gần khu nhà mình xem các mẹ có con học ở đó nói gì. Mình đang muốn cho con vào Koala House Hoàng Ngân, nhưng chưa đăng ký được
- Vệ sinh an toàn thực phẩm: xem ra nên tự trồng một vài loại rau ở ban công (nhà chung cư) hoặc trên nóc nhà (nhà riêng) bằng phương pháp thủy canh hoặc đất nhân tạo, vừa an toàn vừa giảm stress. Nếu không thì đành phải tin vào siêu thị hoặc là bác bán hàng quen thuộc ở chợ gần nhà thôi! (mô phật, cái này mình cũng ko tin lắm hic). Sữa thì có sữa tươi Ba Vì, Mộc Chau (hình như hiệu Vinh Nga gì đó có vẻ đảm bảo chất lượng)
- Y tế: chịu khó đọc kinh nghiệm của các mẹ về các bác sĩ nhi trong mục sức khỏe, lấy ra vài địa chỉ mà nhiều mẹ trên này tin cậy, ít nhất cũng có cảm giác đỡ bỡ ngỡ khi vừa về mà chẳng may con ốm vì ko hợp thời tiết
- An toàn giao thông: hôm vừa rồi mình định rước cái mũ xe máy bên này về nhưng ra hàng đội thử thì thấy to và nóng quá (ko phù hợp khí hậu ở vn) nên thôi vậy. Nhưng mà về kiểu gì cũng kiếm cái ô tô cũ cũ xấu xấu thôi chứ ko muốn chở con trên xe máy ngoài đường.
- Vui chơi giải trí cho con: may mà khu chung cư nhà mình có cái sân rộng cho bọn trẻ chạy nhảy. Cuối tuần có thể đi Thiên Đường Bảo Sơn, Bách thú, Bách thảo, đi trượt cỏ đạp xe....hình như Hà Nội chưa có các khu vui chơi giải trí dành riêng cho trẻ em thì phải??? Nếu là lớp học phải trả tiền thì có Solart chỗ Liễu Giai, cũng dạy trẻ bằng cách cùng vui chơi kiểu bên này, mỗi tội học phí đắt kinh
...còn gì cần lưu ý nữa các bạn giúp mình nhé!
Những ngày đầu ở VN
chưa có (một tuần nữa sẽ có ạ!) nhưng cô bạn mới về trước nhà mình 2 tuần thì kêu sao tã giấy Pampers ở VN chả giống ở bên này thế nhỉ? chẳng nhẽ lại mang cả bỉm về nữa, bao nhiêu cho đủ hic
Câu hỏi của mình hiện tại là các Mẹ thông thái có những lưu ý gì khi xin việc ko ạ? Mục tiêu lại là làm cho nước ngoài thôi, trước mắt phải lo cho gia đình yên ấm đã phải ko ạ :) mình nghe bạn bè ở VN khuyên là cứ về đã, rồi qua giới thiệu quen biết thì mới biết công ty nào cần người, có reference trực tiếp vẫn hơn (dĩ nhiên vẫn cần phỏng vấn, đủ trình độ mới được), chứ gửi qua các headhunters kia may thì được chứ ko cũng chờ đợi lâu lắm mới có việc nghe cũng có lý phải ko ạ?