Lang thang đọc một số bài viết về cuộc sống của du học sinh ở nơi xa xứ làm mình nhớ lại khoảng thời gian sống và học tập ở xứ người :((



Nhớ ngày mới qua ấy, tiếng anh chỉ bập bẹ thôi (cách đây 7 năm về trước). Thi xếp lớp vô pre - intermediate. Được học với các bạn trên mọi miền thế giới, từ Á đến Âu, từ Nam Phi cho tới Nam Mỹ, đua nhau trò chuyện bằng tay chân. Lớp mình chủ yếu là các bạn đến từ Pháp, Ý, Colombia, Đức, và một số bạn đến từ Hàn quốc với Thái lan. Chẳng biết do mình ko giỏi ngoại ngữ hay vì các bạn ấy thông minh, nhưng chỉ 1-2 tháng là các bạn có thể diễn đạt đc câu chuyện mà các bạn í muốn nói rùi, trong khi mình thì vẫn ở giai đoạn chào hỏi thôi. Vào lớp, ngồi chung nhóm để nói chuyện mà mình chỉ biết lắng nghe nhưng ko dám đối đáp lại. Tủi thân, về nhà ngồi khóc và tự trách mình sao ko học tốt tiếng khi còn ở nhà. Đến nỗi, nằm mơ cũng lẩm bẩm nói tiếng anh :(


Trải qua đủ mọi công việc ở nơi xứ người, từ phát tờ rơi, phụ bàn ở nhà hàng, lau chùi dọn dẹp, bán hàng cho tới quản lý...đều có hết. Đúng là sống ở xứ người lắm chông gai. Nghĩ lại vẫn còn sợ cảm giác đứng ở quảng trường khi mùa đông giá rét, mang 3 cái găng tay mà vẫn lạnh buốt, gió buốt đến tận gáy mà rùng mình. Mỗi lần đi qua các cửa hàng thức ăn nhanh, thấy các bạn được làm ở McDonald's, KFC, Wasibi... mà chỉ biết ước ao mình đc làm ở trong đó mà thôi. Lúc ấy, mình chỉ cố gắng làm sao để học tiếng anh thật tốt, luyện nghe trên tivi, ráng nói với các bạn trong lớp, và thử sức apply vào các nhà hàng Tây lẫn ta, nhờ làm ở nhà hàng mà tiếng anh cũng tăng lên một chút (mặc dù ko nói gì nhiều vì chỉ order thức ăn cho khách, chào hỏi khách thôi) nhưng chính vì điều đấy khiến mình tự tin lên rất nhiều. Theo mình, để học giỏi tiếng anh, không nhất thiết là bạn phải học ở trường giỏi, cũng ko phải là tiếng anh bạn phải thật tốt, mà quan trọng là bạn phải thật tự tin trong cách giao tiếp, dù nói đúng nói sai, bạn chỉ cần diễn đạt cho người khác hiểu, vậy nghĩa là bạn đã thành công rồi.=D>


Du học, đối với nhiều người đó là ước mơ, vì được thay đổi môi trường sống, được tiếp cận với nền văn hoá hiện đại, được trau dồi kiến thức từ nền giáo dục tân tiến.. nhưng ko ít bạn phải khăn gói đi về trước khi khoá học chưa kết thúc bởi vì ko chịu nổi sự cô đơn, ko chịu nổi cuộc sống xa gia đình, và ko thể tìm được một công việc để trang trải cho sinh hoạt. Áp lực là gánh nặng cho gia đình vì phải tốn quá nhiều tiền để đi du học, rồi áp lực về công việc, áp lực về cuộc sống và ngôn ngữ, ko bạn bè, ko người thân, ko biết đường đi...khiến các bạn ấy phải quay về nước tay không...


Kinh nghiệm của mình là, sống ở đâu cũng vây, bạn phải học tính tự lập, đi sang nc ngoài thì lại càng phải mạnh mẽ hơn, ko khuất phục trc mọi hoàn cảnh, có như thế bạn mới trưởng thành hơn, tự tin và thành công hơn so với khi ở nhà.:)





Những bạn có ý định đi du học, trước hết phải trang bị thật tốt kỹ năng giao tiếp, đừng nghĩ cuộc sống ở nước ngoài lúc nào cũng là màu hồng. Phải luôn cố gắng làm chủ bản thân mình. Chúc những bạn có ý định du học sẽ luôn thành công với quyết định của mình nhé! :x


webtretho