Các mẹ ở Nước ngoài (tất cả quốc gia) ai đang ở nhà muốn ENJOY – KẾT BẠN – KIẾM TIỀN thì vô đây! Nghiêm túc!
Chào các mẹ,
Mình cũng là một người con Việt xa nhà như tất cả các bạn, rất vô tình quen một người rồi lấy chồng, thế là bị xách cổ sang Mỹ mà tâm trạng còn ngáo ngơ không hiểu rồi đây sẽ thế nào.
Mình nhớ mãi ngày từ bỏ mọi thứ bên Việt Nam (gia đình, bạn bè, công việc, bằng cấp và cả cái ấm áp tấp nập của Sài Gòn) để lại bắt đầu từ đầu.
… cảm nhận thấu tâm can sự cô độc, sometimes tới mức trầm cảm khi đặt chân tới miền đất lạ hoắc mà không biết bắt đầu từ đâu, không biết lấy ai bầu bạn.
Không biết warm up cuộc sống mình như thế nào cho mỗi ngày có ý nghĩa…
Tớ thấy mình mất tự tin vì thiếu đủ thứ: Kỹ năng giao tiếp, ngôn ngữ, hiểu biết xã hội, bằng cấp trình độ, phương tiện đi lại chỗ ở, việc làm và tiền bạc…ngay cả apply một cái thẻ credit card cũng bị từ chối vì không có record credit score…
Tớ nhận ra chẳng thể nào tâm sự những khó khăn này với gia đình của mình bên Việt nam..kể cả những đứa bạn thân một thời, giờ cũng không thể nào cất lời ra than thở được…mọi người đang nghĩ cuộc sống mình rất tốt, sang Mỹ là một giấc mơ, nhiều người đang mơ mộng được như mình … không thể nào làm giấc mơ của họ tan vỡ…
Thực tế cuộc đời mình đang rất tệ hại như rơi xuống vực sâu…
Cô đơn – cô độc thật đáng sợ…nó có thể dìm bạn chết kể cả trên nhung lụa xa hoa…chứ chưa nói gì đến cuộc sống không việc làm và không bạn bè..
Điều tệ hại nhất, là chúng ta vùi cuộc đời mình vào bốn bức tường trong cô đơn và bế tắc, trong công việc nội trợ hoặc mòn mỏi lầm lũi trong tiệm nail hay nhà xưởng - làm ba cái việc chân tay chỉ đơn giản là kiếm tiền sinh nhai chứ không phải là hưởng thụ enjoy cuộc sống. Tôi không biết phải thay đổi như thế nào…làm thế nào để cuộc sống có ý nghĩa…
Có ai đã và đang trải qua những khoảnh khắc như thế không?
Vô đây điểm danh đi và nhắn tin mình link facebook của bạn, mình sẽ nói riêng về cái chủ đề nghiêm túc: ENJOY – KẾT BẠN – KIẾM TIỀN tại nhà!
Xin nói luôn đây là dự án SOCIAL MEDIA hoàn toàn không mờ ám như kiểu bán hàng đa cấp nhé cac me!
Và cái thời đen tối ấy của mình đã qua lâu lắm rồi..giờ đây mình muốn làm dự án Social Media này vì mục đích thiết thực: Giúp nhau Kiếm tiền và ENJOY