Xin chào các mẹ đang sinh sống ngoài Việt nam, hôm nay em mạnh dạn mở đề tài này mong được các mẹ chia sẻ kinh nghiệm, suy nghĩ về việc làm thế nào các mẹ vẫn thành công trong công việc, sự nghiệp mà vẫn chăm sóc được gia đình và bản thân tốt. Nghề nào cũng là nghề, việc gì cũng là việc, em tha thiết mong các mẹ chia sẻ bất cứ công việc gì, bán thời gian, toàn thời gian, bất cứ ngành nghề gì.


Vài nét về bản thân em chắc nhiều mẹ đã nghe em than vãn lâu rồi. Hai vợ chồng em đều sinh ra lớn lên ở VN, học xong Đh thì sang UK học master, sau đấy cả hai vợ chồng đều may mắn xin được việc làm. Ngày em đi làm buổi đầu tiên thì em đã có chửa con Cún được 3 tháng rồi. Em xin không bàn đến công việc của chồng em chỉ bàn và muốn học hỏi kinh nghiệm của các "mẹ" thôi. Có thể suy nghĩ của em vẫn cổ hủ nhưng em vẫn nghĩ nhiệm vụ chăm sóc gia đình con cái, nấu nướng, chăm sóc, vun xén nhà cửa phụ nữ vẫn quán xuyến phần lớn( phải thanh minh cho chồng em là chồng em chăm con và giúp em rất nhiều việc nhà dù em luôn coi đấy là việc chính của em). Ngày mới học xong master và xin được việc đi làm thì em may mắn được nhận vào một investment bank hàng đầu của UK, london( em làm mảng exotic derivative modelling, thiên về quant). Sau khi làm được gần 6 tháng thì em nghỉ sinh con Cún, phải nói là 3 tháng đầu em rất quyết tâm và làm việc rất tốt, sau đấy vì ngày sinh đến gần, bận rộn mua cái nhà đầu tiên và sửa nhà thì em có lơ đãng hơn một chút nhưng vẫn được các sếp đánh giá cao. Sau đấy em nghỉ 5 tháng thì quay lại đi làm vì trước đấy em chưa đủ tiêu chuẩn nghỉ đẻ của ngân hàng( ngày đấy ở uk maternity leave la 9 tháng, giờ là 1 năm). Con nhà em vẫn ăn sữa mẹ 100% cho đến 14 tháng, khi quay lại đi làm thì em mang máy vắt sữa ngày vắt hai lần, may mắn là em rất nhiều sữa cho con. Từ khi em đi làm lại cho đến lúc con cai sữa thì có bố mẹ hai bên sang giúp. Sau đấy nghỉ vài tháng bọn em gửi cháu ở nursery full time rồi lại có ông bà trông vài tháng rồi lại gửi. Trong suốt hơn 3 năm em làm ở chỗ cũ thì em được tăng lương 3 lần và trước khi nghỉ chỗ cũ 3 tháng thì em được lên chức. Thú thực là vì công việc căng thẳng áp lực và chồng em lúc đấy cũng rất bận rộn với công việc của chồng cộng với con nhỏ những ngày tháng đấy với em chỉ là làm sao để mỗi ngày qua đi, đi làm có thể làm được hết việc còn chẳng làm việc gì tốt hẳn cả. Ngày đấy với em là ưu tiên 100% chăm sóc cho con, nhưng chắc ai làm mẹ mà phải đi làm như em thì đều hiểu, trong em lúc đấy luôn thường trực cảm giác có lỗi với con vô cùng mỗi sáng bước chân ra khỏi nhà. Đã có lúc thương con và mệt mỏi em đã bàn với chồng là nghỉ làm để ở nhà với con một thời gian đã nhưng chồng động viên nên em vẫn tiếp tục đi làm. Xin nói thêm là việc của em long hours(8am-7pm) và full time.