Đời sống nước ngoài bận rộn đầu tắt mặt tối, cộng thêm nguyên liệu nấu bữa ăn sáng Việt thật hiếm hoi. Hầu hết mọi người thường ăn bánh mì, bánh quy là chính. Và suốt 7 ngày trong tuần chỉ có mỳ và quy, hết quy lại mì....


Các chị em dâu Tây sinh sống ở nước ngoài thường chuẩn bị bữa ăn sáng như thế nào??:Battin ey::Battin ey:. Mèo xin mạng phép mở 1 topic này là nơi mọi người có thể cùng nhau chia xẻ các công thức nấu ăn cho bữa điểm tâm 'nhanh- gọn- bổ' phù hợp với điều kiện sinh sống bận rộn ở nước ngoài. Hy vọng sẽ học hỏi đc nhiều kinh nghiệm nấu ăn quý báu


Công thức bữa ăn sáng của mèo


- Bánh mì sandwich trét phô mai con bò cười :D


Bắt chảo ko dính nóng lên, bỏ lát bánh mì lên ráng cho nóng (ko dùng dầu ăn). Khi lật sang mặt bên kia thì chờ bánh mì gần vàng vàng thì trét bơ magarin lên. Xong lấy bánh ra khỏi bếp, trét phô mai con bò cười lên... măm măm. Nếu thích cho thêm vài lát bơ (từ trái bơ) vào trong.


Thời gian tổng cộng: 5 phút:D cho 2 lát