Sau topic Ở hay Về được mọi người tranh luận đưa ra nhiều cái nhìn rất thú vị từ các nước khác nhau các góc độ khác nhau rất có giá trị tham khảo và học hỏi. Nhân một ngày mùa đông mây mù buồn chán mình lại lăng xê chủ đề mới, nếu đã quyết định ở rồi thì nên ở đâu ?
Hơn 12 năm trước, gia đình mình đã thực hiện một cuộc di cư lần thứ nhất từ Việt nam sang Belgium, một nước nhỏ nằm ở phía bắc của Tây Âu. Sự di chuyển này hoàn toàn do ngẫu nhiên không có một chủ tính nào cả , bắt đầu từ việc chồng mình nhận được học bổng ở đây, vợ sang cũng tranh thủ học và sau đó vì con cái nên chọn con đường ở lại, hai vợ chồng cùng đi làm ,gây dựng được một cuộc sống khá vững vàng ở quê hương thứ 2 này.
Khi rời Việt Nam và mấy năm đầu sống ở nước ngoài, trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ đi mấy năm rồi sẽ lại về nước, quê hương là nhất không có gì có thể hơn. Thế rồi vì con cái tặc lưỡi ở lại nhưng càng về sau càng thấy may mắn với quyết định của mình, gắn bó yêu mến quê hương thứ 2 và đến bây giờ thì thấy rất tuyệt vì được sống nhiều hơn phong phú hơn, có đến hai quê hương để mà yêu mến, thêm nữa là học được các kỹ năng sống tương đối quốc tế để có thể đi nhiều nơi trên thế giới dễ dàng.
Nay các con mình đã lớn, 4-5 năm nữa cháu đầu sẽ vào đại học và mình bắt đầu có những suy nghĩ về việc quy hoạch sao cho tốt cuộc sống gia đình trong tương lai nhất là khi về già hưu trí rồi việc di cư là khó tránh khỏi. Lần di cư đầu tiên là khó nhất vì còn rất nhiều mối quan hệ, nặng lòng tình cảm, vướng quá nhiều thủ tục và thiếu nhiều kỹ năng sống. Giờ đây mọi thứ nhẹ nhàng hơn nhiều vậy thì tại sao không chọn cho mình và gia đình một nơi thích hợp trên thế giới để sống? Càng di chuyển thì vốn sống lại càng giàu lên, càng có nhiều quê hương nhiều kỷ niệm lên và một khi đã chọn lựa tính toán kỹ càng thì di chuyển thường là sẽ theo hướng làm cuộc sống tốt lên.
Vấn đề phát sinh khi di chuyển là sẽ khá vất vả trong giai đoạn set up ban đầu nên thường nhiều người ngại, công việc, nhà cửa, việc học hành của con cái phải đổi hết . Tuy nhiên các con mình sẽ vào đại học, chúng cũng sẽ bay nhảy khắp nơi, thêm nữa cứ phải xúc tiến tìm hiểu thì mới có thể nhìn ra cơ hội. Mà nếu không thực hiện được sớm thì chuyển sang kế hoạch di cư dưỡng già cũng không phí đi đâu cả
Vậy di cư đi đâu, mình tạm lập các tiêu chuẩn để chọn lựa đích đến như sau :
1 Môi trường sống (sạch sẽ an toàn, ha tầng tốt, dân trí tốt, con người thân thiện dễ hòa nhập)
2 Y tế, giáo dục tốt. Thuế má chấp nhận được
3 Khí hậu, thiên nhiên (không nóng quá lạnh quá, gần biển sông hồ rừng núi)
4 Mức sống hợp lý, khả năng tầm mình chui vào đó sống không phải ức chế quá, nhà cửa không đắt đỏ chật chội quá
5 Có việc làm và thu nhập tốt
6 Có tương lai cho con cái, dễ dàng hòa nhập quốc tế
7 Có phong cách sống cân bằng, không quá căng thẳng
8 Có môi trường văn hóa, giải trí, du lịch tốt
Tạm thời di cư trước hưu trí mình đang nghĩ đến Luxembourg, Thụy Sỹ và Úc. Di cư sau hưu trí (ngoài Việt nam chắc chắn chiếm một phần thời gian) có Nam Pháp, đảo Tây Ba Nha, vùng biển nam Úc.
Mời mọi người vào vui vẻ góp ý về các điểm đến trên và gợi ý các đích mới nhá. Nếu không đi đâu được thì cùng du lịch trên wtt cũng thú vị rồi