Vậy là một tầng nữa của nhà mình đã hết. Trong thời gian qua, vui buồn có đủ, giận hờn hiểu lầm cũng không phải là ít, nhưng mọi người trong nhà mình vẫn vui vẻ, chia xẻ với nhau nhiều chuyện, có thể nói là càng ngày càng thân hơn. Hôm nay, chúng mình cùng xây tầng mới, mong rằng tình thân của mọi người trong nhà mình sẽ tiếp tục được phát huy
Welcome tất cả các bạn cũ và các bạn mới đã, đang và sẽ tham gia nhé, iu nhà mình nhất :Rose::Rose::Rose::Rose::Kiss::Kiss::Kiss:
Hihi...đang ở Thái Lan mà vẫn bon chen vào xây nhà mới nè... Nhà mình ai nhanh chân thì vào chiếm mặt tiền nhé. Và tổ chức tiệc tân gia nữa chứ nhỉ....:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc: