Xin kinh nghiệm: Cho em bé về Việt Nam mà không bị ốm?
Chào các mẹ,
Hai mẹ con em hiện tại ở Đức, đang âm mưu Tết này về Việt Nam chơi. Đến lúc đấy ku nhà em được 8 tháng rưỡi. Thực lòng thì muốn về lắm nhưng cứ nghe dọa trẻ con về vn là ốm liểng xiểng từ hôm về đến hôm đi :-S nghe mà đã xót hết cả ruột. Có mẹ nào có kinh nghiệm cho bé về chơi lâu lâu mà không ốm đau gì không? hay là có cách nào để các bé thích nghi tốt với khí hậu ở nhà ( tiêm chủng chẳng hạn ) hoặc là có kinh nghiệm gì hay rất mong các mẹ chia sẻ. Em xin cám ơn :X