"Vào khoảng năm 1966, Mẹ tôi tên Tuệ Tâm sinh tôi được khoảng 2 tháng tuổi thì gửi nuôi ở gia đình ông Lê Văn Trực (còn gọi là Hai Bắc). Khi đó, gia đình bên Ngoại tôi sinh sống ở chợ Ông Tạ. Đến năm 1968 thì chuyển sang định cư ở Pháp. Hiện Mẹ còn một người Chị Gái lấy chồng và nay vẫn ở Sài Gòn. Dì ở đâu cho cháu biết tin. Hoặc ai biết xin vui lòng LH số diện thoại: 0913648483.


Cháu rất mong tin Dì và tin của Mẹ Tâm"


Đây là thông tin mình đăng giúp 1 người bạn. Anh ấy tìm và cứ khắc khoải nhớ về Mẹ suốt hơn 40 năm nay. Vì Mẹ anh ấy nhờ gia đình khác nuôi hộ, nên mọi thông tin và cả khuôn mặt Mẹ thế nào anh ấy cũng không biết. Theo thông tin mình tìm trên mạng thì chợ ông Tạ là chợ Phạm Văn Hai bây giờ.


Qua thông tin kể lại thì ông Ngoại lúc trước đi lính Pháp, mọi người hay gọi là ông Cai Toàn. Hình như gia đình đã đi định cư ở Pháp hết, giờ chỉ còn 1 người Dì lấy chồng và sống ở Vn thôi.


Nhờ mọi người có thông tin thì giúp đỡ!