Chào cả nhà! E có 1 chuyện muốn tâm sự với mọi người, mong dc chia sẽ và có những lời khuyên có ích cho e hiện tại. E kết hôn với người Việt( sinh ra ở Pháp)..tụi e quen nhau 3 năm rồi mới tiến tới hôn nhân..Vc e hiện tại đang sống chung với ba chồng và e trai. Hiện tại e đã sống ở Pháp dc 7 tháng. Gia đình e ở bên Mỹ hết chỉ mình e ở Pháp..Lúc trước vì quá thương chồng e e đã bỏ qua nhiều cơ hội để qua Mỹ với gd để kết hôn với chồng e.. Vì e nghĩ sống ở đâu cũng za có làm mới có ăn, e ko ngại khó khăn hay cực khổ chỉ cần chồng mình thương mình là đủ nên e mạnh dạn qua Pháp với một suy nghĩ như za. Nhưng khi sống ở Pháp 1 thời gian e cảm thấy rằng P rất khó sống, từ công việc, cuộc sống, nhiều thứ để khiến e đôi lúc muốn từ bỏ tất cả đee trở về Việt Nam!. Bây giờ e nêm làm gì?! Có nên vì chồng để tiếp tục ở lại hay quay về rồi sẽ qua Mỹ đoàn tụ cùng gia đình...Thời gian vừa qua vợ chồng e xảy ra nhiều chuyện khiến e fai suy nghĩ lại cuộc sống của e hiện tại, và thật sự e cần cái j cho mình.E rất thương chồng e, vì chồng e mà e bỏ hết cơ hội qua Mỹ, nhưg khi sông bên Pháp rồi e mới cảm nhận e ko thể sông ở đây dc và e muốn quay về lại.Thật sự e nghĩ răng cho dù e cố gắng thêm nữa tại Pháp thì e vẫn ko thể sống ở đây dc..Mà chồng thì e ko nỡ buông tay. Chồng e cho e thời gian suy nghĩ để lựa chọn..Bây giờ e nên làm gì? tiếp tục sống ở P hay quay về rồi qua Mỹ. Mọi ng cho e lời khuyên nhé. e cảm ơn nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1