Các mẹ à, nuôi con đã khó, dạy con khó hơn. Mẹ Cún vẫn luôn tâm niệm không được nuông chiều con nhưng có một tình huống mới này cần các mẹ tư vấn. Từ trước đến giờ em luôn tránh mua cho con đồ chơi đắt tiền luôn tận dụng đồ chơi cũ cho con chơi đi chơi lại và dạy con giữ gìn và yêu quý đồ dùng của mình. Phải nói là Cún rất ngoan không bao giờ vòi vĩnh bất cứ cái gì. Hôm cuối tuần vừa rồi CÚn đi chơi với cả nhà thì thấy con Bíscuitdog, gọi là con chó đồ chơi nhưng cỡ to như con chó thường, biết sủa khi mình ra lệnh, bắt tay, vẫy đuôi, ngồi...rất nhiều thứ khác. CÚn say mê lắm, từ hôm đấy về hôm nào cũng ngồi kể chuyện bạn chó. Tối hôm qua còn bảo mẹ cho Cún đến chơi với bạn chó.
SÁng nay trên đường đi làm em nghĩ đến Cún và con chó, hay Noel này ông già Noel sẽ tặng Cún con chó. Nhưng có điều con chó đấy trị giá hơn £100. Thú thật với cả nhà em không bận tâm đến món tiền đấy nhưng nguyên tắc của em là không mua quà đắt tiền cho con( trừ những thứ bổ ích cho việc học và rèn luyện thân thể). Hơn nữa cách đây vài hôm xã đã mua quà noel cho Cún rồi. Vừa sinh nhật hai tuần ttrước bố mẹ cũng tặng Cún một bể cá. Mua thêm quà này nữa cho con có phải là nuông chiều con quá hay không?( Con gái em 2 tuổi nhưng già hơn một bà cụ non rồi)