Chào cac mẹ



Mình sắp theo anh xã qua Pháp theo diện đoàn tụ gia đình (xã mình đi làm nghiên cứu sinh). Nhà mình sẽ ở Paris. Lương làm nghiên cứu của xã theo như xã tính, khéo tiết kiệm thì cũng sống đủ. Chỉ có điều mình lo là sang đó, lạ nước lạ cái, nếu không đi làm thì buồn chết mất. Bởi ở nhà công việc bận rộn, năng động quen rồi mà.



Các mẹ ở đây chắc cũng nhiều mẹ đi theo anh xã giống mình nhỉ ? Vậy các mẹ cho mình biết kinh nghiệm làm việc bên đó ra sao. Các mẹ ở nhà chăm chồng chăm con thôi hay có làm việc gì không ? Trường hợp đi theo đoàn tụ gia đình (regroupement familial) nghe nói là không được phép làm việc. Vậy các mẹ xoay xở thế nào để có thể làm việc gì đó kiếm chút ít tiền và nhất là để cho người đỡ bị trì trệ, bị sức ì khi không được tới sở làm như ở VN nhỉ ?



Mình có nghe một số loại công việc mà sinh viên mình bên đó hay làm : trông trẻ, làm thu ngân ở siêu thị, v.v. Nhưng e rằng những việc như thế không phù hợp lắm với mình :Sad: Tiếng Pháp mình học từ phổ thông, và một năm vừa rồi có theo học tăng cường nên cũng có lẽ cũng tạm, hy vọng đủ để xoay xở được.



Hiện giờ chưa có con nên cũng rảnh rang một chút vì mới cưới và nhà mình dự định khoảng 1-2 năm nữa mới nghĩ đến chuyện sinh con. Thế nên cũng rất muốn kiếm một việc gì đó ở Paris để làm cho có kinh nghiệm và cho đỡ lâm vào cảnh ăn không ngồi rồi.



Các mẹ chia sẻ với mình chút kinh nghiệm nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều !