MỘT PHỤ NỮ VIỆT NAM CÂM ĐIẾC BỊ GIẾT CHẾT Ở TÂY BAN NHA



Các mẹ ơi, đặc biệt là các mẹ ở Tây Ban Nha, có chuyện này hãi hùng và đau thương lắm, rất mong các mẹ chung tay giúp đỡ cho gia đình này nhé


Hàng xóm của mình kể lại câu chuyện đau thương của gia đình họ: Em của họ là chị Trần Thị Thanh Tâm (38 tuổi), bị câm điếc bẩm sinh từ nhỏ, theo chồng sinh sống tại Tây Ban Nha được khoảng 4 năm nay. Gia đình vừa được tin chị Thanh Tâm vừa bị người chồng này đâm chết vào sáng Chủ nhật 20-01 vừa rồi. Bán tín bán nghi, gia đình chạy vạy đi hỏi khắp nơi, gọi ra Đại sứ quán Tây Ban Nha ở Hà Nội, gọi đến đại sứ quán Việt Nam ở Tây Ban Nha tất cả đều trả lời là không biết, chưa nghe thong tin . Nhưng do quen một người ở TBN, gia đình có gọi điện hỏi và biết chính xác là con em mình_ chị Thanh Tâm đã bị giết chết.



Mình thì nghe người nhà kể lại như sau (qua lời kể của người quen sống tại TBN): Ông Santiago, người sống cùng chị Tâm hiện 45 tuổi, cũng là người câm điếc và đã có tiền sử bạo hành. Ông ta có vợ con nhưng đã chia tay, có lẽ do ông này câm điếc nên khó giao tiếp, cộc tính. Tối thứ 7, hàng xóm nghe hai người cãi vã, tiếng đập đồ đạc rất lớn, nhưng sau đó là im bặt, họ tưởng hai vợ chồng đã làm hòa. Nhưng sau đó, người anh sinh đôi của ông Santiago gọi điên cảnh sát, báo rằng em trai ông ta nhắn tin bảo đang rất chán nản và muốn giết người phụ nữ chung sống. Khi cảnh sát ập vào nhà, chị Tâm đã chết, toàn thân đầy vết chém nhưng nghiêm trọng nhất là vết đâm sâu ở cổ khiến máu chảy không ngừng. Ông Santiago nằm bên cạnh cái xác đẫm máu suốt cả đêm và không kháng cự gì khi bị cảnh sát bắt. Điều đáng nói là theo giám nghiệm pháp y, sau khi bị đâm, nếu được đưa đến bệnh viện sớm, có lẽ chị đã không đến nỗi chết. Sự việc này làm dấy lên làn sóng lo ngại tình trạng bạo lực tại TBN.



Tuy nhiên, việc hết sức lên án chính là thái độ hờ hững của các cơ quan chức năng. Đến nay, tất cả thông tin về cái chết của chị đều chỉ được người quen thông báo và gia đình tự lần mò tìm thông tin trên mạng, (chị Tâm cũng sống tại thành phố Madrid, cách tòa nhà đại sứ quán VN không xa, thế có đau đớn không). Gia đình chị tại Việt Nam rất nghèo, chị Tâm vẫn còn một đứa con gái người Việt, đang sống cùng mẹ ruột của chị. Con bé vẫn chưa hay tin mẹ nó chết. Gia đình chị có tâm nguyện nhờ được giúp đỡ để nhìn mặt con lần cuối vànhận thi hài con về VN chôn cất, họ đã gõ cửa các tờ báo lớn như Phụ Nữ, Vietnamnet, Tuổi Trẻ... nhưng vô vọng.



Bây giờ gia đình họ đang rất tuyệt vọng khi không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào, mình mong các mẹ sống ở Tây Ban Nha có thể cho họ biết phải làm gì để có thể nhờ đưa xác em về quê hương, hoặc có cách nào kêu gọi sự hỗ trợ của Đại sứ quán VN tại TBN, Hội người Việt sống tại TBN giúp đỡ không.Người nhà của chị Tâm nhờ vả tùm lum nơi mới dò ra được thông tin trên báo mạng tại Tây Ban Nha, người ta đăng rõ ràng, có cả hình nữa. Link đây. Các mẹ biết tiếng Tây Ban Nha dịch cụ thể giúp được không ạ, mình dịch nhờ Google translate nên không chính xác lắm



http://http://www.tecnosord.com/2013/01/22/el-homicido-de-los-sms-reconocio-a-la-policia-que-degollo-a-su-novia-sorda/



http://www.tecnosord.com/2013/01/21/la-asamblea-de-madrid-guarda-cinco-minutos-de-silencio-por-la-muerte-de-mujer-sorda-ante-la-violencia-de-genero/



http://www.tecnosord.com/2013/01/21/la-delegada-del-gobierno-de-madrid-habla-de-la-crueldad-en-el-ultimo-caso-de-violencia-de-genero-al-sufrir-la-agredida-una-mujer-sorda/



Đứa con gái của chị Tâm chưa biết gì về tin này. Các mẹ nếu có lòng giúp đỡ xin ra tay giúp gia đình ấy qua số điện thoại 01225730053 (chị của chị Tâm), xin đừng ném đá hay phán xét làm đau lòng người đã chết



Rất cảm ơn các mẹ đã đọc