Câu chuyện thật từ một buổi chiều Dương Nội
Tôi còn nhớ rất rõ buổi chiều tháng 10, trời Hà Nội se lạnh, nắng nhạt qua tán cây hồ Bách Hợp Thủy.
“Bên này sống đủ đầy rồi, chỉ mong về Việt Nam có một căn nhà – nơi mình mở cửa sổ ra là thấy bình yên, không khói bụi, không ồn ào.”
Chúng tôi ghé qua khu Anland, An Phú, rồi dừng ở vị trí đang thi công tầng hầm của dự án Chung cư An Bình.
“Tôi thích cái tên này – An Bình. Ở châu Âu người ta hay nói về ‘well-being’, còn ở đây, chỉ cần hai chữ đó là đủ.”
Không gian sống đáng mơ ước phía Tây Hà Nội
Khu vực Dương Nội – Hà Đông bây giờ không còn như xưa.
Anh khách bảo:
“Đi xa mới thấy, thứ người ta tìm về không phải nhà to hay nhỏ, mà là một nơi có ánh sáng, có hồ nước, có công viên cho con chạy, có quán cà phê buổi sáng cho mình ngồi yên.”
Và đó chính là điều khiến Chung cư An Bình Dương Nội đang được nhiều người quan tâm dù chưa mở bán:
🌿 Không gian xanh ôm trọn bởi hồ và công viên.
🏫 Gần trường quốc tế, bệnh viện Hà Đông, Aeon Mall.
🚇 Kết nối nhanh qua tuyến metro và trục Tố Hữu.
🏗️ Tiềm năng tăng giá cao vì nằm trong quỹ đất khan hiếm cuối cùng của khu Nam Cường.
Một quyết định đến từ cảm xúc
Anh không mua ngay hôm đó.
“Em ơi, anh không muốn bỏ lỡ giai đoạn đầu. Giữ giúp anh hồ sơ nhé, khi mở bán quý I/2026 anh về ký.”
Tôi chỉ mỉm cười.
Kết lại
Có lẽ vì thế mà tôi vẫn nhớ mãi buổi chiều hôm ấy – nơi anh khách từ Đức đứng trước bãi đất đang thi công và nói:
“Anh tin, nơi này vài năm nữa sẽ là khu đô thị đáng sống nhất Hà Nội.”
Và có lẽ đúng vậy thật.
📍 Thông tin dự án & liên hệ:
