Chào các chị em người Việt tại xứ sở sương mù! Chồng em đang có một công ty mời sang London làm với mức lương 75.000 bảng/năm (sau thuế còn 4200 bảng/tháng). Em hiện có 2 con nhỏ (dưới 3 tuổi) và sang đó chắc chưa đi làm được ngay. Cho em hỏi kinh nghiệm thu vén của các chị em, ở London đắt đỏ vậy các chị chi tiêu 1 tháng bao nhiêu? Em dự trù các khoản chi phí 1 tháng như sau:
1, Thuê nhà (nhà hoặc căn hộ/chung cư 2 phòng ngủ ở khu Slough/Richmond/Bayswater/Ealing/Maidenhead): 1600
2, Ăn uống (2 người lớn+ 2 trẻ em lười ăn): 1500
3, Điện nước, sưởi, vệ sinh: 200
4, Internet: 20
5, Điện thoại: 40-60
6, Đi lại (có lẽ chồng được trợ cấp đi lại nên tính cho mình em): 50
7, Ăn ngoài (cuối tuần đi chơi): 100
8, Vui chơi giải trí: 100
9, Chi phí xã hội (hiếu hỉ): 100
10, Quần áo: 100
11, Đồ dùng trong nhà: 100
13, Tiền nhà trẻ cho 2 bé (gần 3 tuổi+gần 1,5 tuổi): 500
14, Bỉm, sữa 2 bé: 100
15, Tiền dự phòng hàng tháng 500
Tính sơ sơ vậy mà lên đến 5030 bảng/tháng rồi. Ngoài ra còn khoản nào em cần dự trù thêm, hoặc dự trù như trên là thiếu/thừa thì các chị cũng chia sẻ với em nhé. À, chồng em quốc tịch Anh (theo huyết thống) nhưng lần đầu tiên sang Anh sinh sống nên con em chưa được nhập quốc tịch Anh, không biết gia đình có được hưởng phúc lợi xã hội gì bên đó không nữa. Em cũng đang rối bời, phần muốn sang cho con cái có môi trường tốt hơn, nhưng lại e ngại phải rời bỏ sự tiện lợi sung sướng bên này (em ở Hà Nội, có giúp việc và ông bà ngoại đỡ đần, lương chồng bên này cũng khá)...Chồng em phải trả lời công ty kia sớm. Các chị, các em cho em lời khuyên với nhé. Em xin cảm ơn rất nhiều XXX