Hội những người vợ qua pháp ở nhà ăn bám chồng,8 chia sẻ để khỏi bị stress
Chào tất cả các chị em đang sống ở pháp,mình xin được giới thiệu sơ qua về mình,
Sau 4 tháng trầy da tróc vảy với mớ giấy tờ bên Việt Nam! Thì mình cũng qua pháp vào ngay 20/12/15 ,2 tuần ở đây mình cũng đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm giác,nhớ nhà,nhớ cha mẹ,nhớ bạn bè.
Đời sống ở đây về vật chất thì sống thanh bình và ôn hoà,nhưng tinh thần thì stress kinh khủng,mình sống ở ngoại ô Paris ( 77680) mong đuoc làm quen với tất cả các chị em ở đây,có thêm những người bạn để chia sẻ cuộc sống nơi đất khách que người.
Mình cũng mong muốn ở hội này tất cả c em đc giao lưu làm quen với nhau.