Em đang có vấn đề này muốn nhờ các mẹ tư vấn hộ với.
Vợ chồng chị gái em có đứa con gái 12 tuổi, chồng có visa vĩnh viễn tại Đức thi thoảng đi đi về về giữa VN với Đức, còn chị gái em thì ở VN. Cháu cũng hoàn toàn sống và học tập tại VN. Nhưng bây giờ anh rể em muốn đưa nó sang Đức với lý do là trên 13 tuổi nó sẽ hết bảo lãnh. Bây giờ bảo lãnh cho nó sang thì mới có chế độ như người Đức được chứ quá 13 tuổi là coi như cháu em mất quyền lợi. Gia đình em bây giờ rất suy nghĩ về vấn đề này. Bản thân em em không muốn cháu em snag bên đấy vì nếu nó sống từ nhỏ thì không sao đằng này tự dưng đi sang bên đấy lại không có mẹ đi cùng, rồi ngôn ngữ cũng chưa đủ để giao tiếp (hiện tại cháu đang đi học tiếng Đức), rồi mỗi trường hoàn toàn khác cho cháu nữa... em sợ cháu em sẽ cô lập và shock. Bên đấy thì có gia đình cô chú của nó, có anh em họ (nhưng chưa được gặp bao giờ)... Anh rể em thì nghĩ đơn giản yên tâm đi có nhiều người Việt với có cá cô chú bên đấy nữa nhưng thật lòng gia đình em cũng không yên tâm chút nào. Chị gái em thì không đi được vì còn có đứa bé sau và có business tốt ở VN nữa. Các mẹ cho em lời khuyên với. Có nên hay không và có cách giải quyết nào khác hơn không?