Help!Bố mẹ e sang Geneva lần đầu mà cũng ko biết tiếng gì sất!
Các mẹ Châu Âu thân mến. E sắp vỡ chum nên bố mẹ e quyết định sang trợ giúp. Nhưng do thời gian làm visa e đang chuyển chỗ ở nên thành ra bố mẹ e bay sang Geneva trc rồi mới sang Pháp với e. Có điều đây là lần đầu tiên các cụ đi nước ngoài xa thế (hồi trc bố e có đi Nga nhưng mà lâu lắm rồi, giờ chẳng nhớ gì cả). Bố mẹ e đi Air France. Lịch trình Hà nội- Bangkok-Paris-Geneva vào hôm 1 tháng 3, 2010 dương. Bố mẹ nào có anh chị e người thân bay vào hôm đấy ko cho e gửi nhờ với.
Rắc rối ở nhiều đoạn là:
Ở bangkok có lần phải xuống máy bay, có lần ko. THời gian chuyển tiếp ngắn. E chỉ sợ đợi được các cụ hỏi đường xong thì máy bay nó cất cánh rồi.
Ở Paris CDG, hic, phức tạp hết chỗ nói. Lại còn kiểm tra hộ chiếu, phần dành cho EU và phần cho tất cả các loại. E rằng các cụ nhà e chẳng hiểu mô tê gì.
E đã làm một tờ giấy miêu tả quy trình, đường đi nước bước cũng như bảng câu hỏi, và bẩu các cụ nhờ các e tiếp viên này nọ nhưng mà vẫn ko yên tâm nên quyết định xin tư vấn từ các bố mẹ.
E không hiểu là Air France có dịch vụ hộ tống ng già ko, vì bố e có 64 thui, mà mẹ thì có 58, ko bít ng ta có nhận ko nữa.