Em chào các chị em.


Sau hơn 1 năm tham khảo rồi hỏi han, vừa làm vừa mò thì cho đến tuần này e mới có titre de sejour, bài này e chỉ muốn chia sẻ quá trình em đã làm, chứ trong các topic # e cũng chưa bao giờ khuyên ai làm theo cách này. Vì đường chính thì đi chứ đi đường vòng vừa mất thời gian và cũng rất mệt, chỉ là vào thời điểm e làm ĐKKH, 2 ng đều k có điều kiện tài chính bay đi bay về và đã yêu xa quá lâu, nên bọn e ko có cách nào khác.


1,Đầu tiên là ĐKKH bằng visa du lịch:


Visa type C ( thăm thân/ du lịch ) có giá trị tối đa 3 tháng, trước khi qua e đã xin chứng nhận độc thân/ khám sk , bản sao giấy ksinh, khi qua đến Pháp (t4/2016) bọn e đến DSQ VN tại Paris xin Cef de coutume, mất 1 tuần. Sau khi nhận được qua mail, mang hết giấy tờ qua Mairie nơi cư trú, nộp, họ cho hẹn 2 tuần sau thì đến ĐKKH. Bọn e ĐKKH là T5, ĐK xong có Livre de Famille .


Lúc này theo luật e muốn xin 1 cái gọi là l'Admission exceptionnelle au séjour, tức là mình sẽ phải nộp phạt do mình ở lại k có đúng loại visa , và sau khi nộp thì m sẽ xin titre, nhưng mà khi visa e hết hạn (cuối T6/2016) mà cũng chả thấy nta tl gì dù đã gửi giấy tờ rồi, khi lên hỏi thì họ nói chờ chứng minh chung sônngs 6 tháng e có thể xin titre conjoint un francais được rồi. Thành ra coi như e ko có giấy tờ 3 tháng.


Đây là lí do tại sao khi mọi ng hỏi, e đều khuyên nếu có điều kiện thì ĐKKH xong quay về xin visa đoàn tụ sẽ tiện hơn, sẽ k phải có 1 khoảng thời gian ko giấy tờ (kèm theo là ko có Bảo hiểm/ tài khoản ngân hàng, cũng k thể đi làm..., rất là bất tiện )


2, Xin Titre sau khi visa hết hạn


Khi đã ở Pháp đủ 6 tháng, lúc này có thể đến sous-prefecture để xin titre, thì sẽ phải lên để xin hẹn. Có cái hẹn thôi mà e chờ 3 tháng luôn :(, tức là từ lúc lên xin đến lúc đến ngày hẹn lại thêm 3 tháng k có giấy tờ , đi đâu cũng phải cầm photo tờ ĐKKH kẹp vào passport + cái hẹn của prefecture nhỡ police kiểm tra.


Đến ngày hẹn, đi cùng chồng lên , nói chuyện tầm 30p thì xong có recipise trong 3 tháng, thì lúc này đã có thể đi làm rồi, có thể mua bảo hiểm.... Coi như là đỡ 1 phần rồi. Sau đó thì chờ thôi.


Đến khi hết hạn recipise thì lúc này nhận được thư L'OFII lên ktra tphap + sức khoẻ (có tờ khám sk mới lấy titre đuọc ), bước này đáng nhẽ chị em nào qua Pháp = visa đoàn tụ (type D) là làm luôn. Mọi ng đã hiểu tại sao ko nên làm như em chưa :D


Sau khi lên L'OFII thì có giấy khám sk thì đi lấy titre thôi, nộp timbre 340e (giá là 255e nhưng do khi xin vísa của e đã hết hạn nên đây là mức giá do ko có giấy tờ hợp pháp, đại loại vậy )


Vậy là sau 1 năm e mới có titre chính thức, e chỉ viết chia sẻ lại thôi. Mọi ng cân nhắc đừng làm như này nhé :D