Mình mở đề tài này để sau này có mẹ nào cần tìm hiểu thì vào đây cho dễ kiếm, chứ mình viết luôn trong box Đức sợ mai mốt không biết post nào mà lấy ra .


Mình nghĩ đa số các nước Châu Âu, trước khi vào lớp 1 thế nào trẻ cũng phải qua 1 cuộc trắc nghiệm tổng quát , về sức khoẻ lẫn kiến thức , nếu đủ độ chín mùi thì mới được say Yes, nếu không thì phải ở lại nhà trẻ thêm 1 năm nữa . Con mình tháng 9 này là đủ tuổi vào lớp 1, nên đợt vừa rồi cũng phải qua cái test này. Mình cũng băn khoăn không biết nội dung test sẽ là gì nên có hỏi các mẹ có con đã qua rồi như mẹ Haphong, mẹ Gà Vịt, chị Vanhkhuyen thì có cháu, và lòng vòng hàng xóm những người có con từ những năm trước. Nhờ vậy mình có 1 chút khái niệm và mình nghĩ mai mốt các mẹ nếu cũng băn khoan giống mình thì có topic này để tham khảo thêm.


Test này là người của Sở xuống test, mỗi bé sẽ được test trong 20' . Yes or No là trong 20' này thôi :( Hôm con mình te st thì đầu tiên cô ấy bắt tay rồi hỏi con mình tên gì . Sau đó mời 2 mẹ con ngồi (mẹ được vào theo). Sau đó cô đưa 1 tờ giấy trắng, bảo tự viết tên lên (tuổi này đa số trẻ nào cũng biết rồi nhỉ), xong rồi vẽ 1 người từ đầu đến chân . Ông con nhà mình thường ngày vẽ nhoay nhoáy, mà oái ăm hôm vào phòng đó cậu chỉ lo nhìn ngắm chung quanh phòng vì phòng lạ , hu hu , nên chả tập trung gì cả . Vẽ được cái đầu rồi body xong rồi ngắm phòng tiếp. Mẹ bắt đầu run, may cô quay sang nói vẽ tiếp mắt mũi miệng đi, ngón tay ngón chân nữa. Thế là cậu lại vẽ tiếp, mình nhìn thấy còn thiếu tóc và tai nữa, thế là mình đánh liều nói luôn bằng tiếng Đức là vẽ thêm vào, hi hi, chẳng sao cả. Chắc cô không chấp nhất chuyện đó.


Sau đó cô cho test đến các hình , cô chỉ vào các hình tròn, tam giác, vuông, hình thoi . Bé phải nói đúng là hình gì. Sau đó cô kêu vẽ lại những hình giống y chang những hình sẵn có đó. Đến khúc này ông con mình bắt đầu chán cảnh vật chung quanh nên tập trung được rồi.


Sau đó cô đưa cho 1 tập sách toàn hình các vật thể. Mỗi trang 1 hình to . Độ 20 trang tất cả. Bé phải tự xem và đọc to lên là vật gì, trong đó gồm những từ từ dễ biết cho đến khó, ví dụ như từ quả táo, con mèo cho đến bà phù thủy, chú hề, ống khói. Mục này cốt yếu cô xem vốn từ bé thế nào và nhất là cách phát âm có đúng không (có ngọng không), nếu không sẽ gửi đi therapie để luyện nói thêm .


Sau đó test đến vận động. Phần này thì chỉ test sự nhanh nhạy của tay (cô làm 1 lần rồi phải nhớ làm theo, nhưng cũng đơn giản) chứ không bắt nhảy lò cò hay đi 1 đường thẳng như mình tham khảo 1 vài mẹ ở những nơi khác phải làm.


Sau đó test mắt bằng máy, cô sẽ chỉnh cho hình ở xa, ở gần, và bé phải nói được ví dụ 4 chân của cái bàn trong máy đang hướng lên trời, hay xuống dưới , bên phải , bên trái (à, tuổi này là phải biết phân biệt luôn bên trái bên phải rồi nha, hồi nãy cô có hỏi nữa). Xong rồi test thính giác là xong.


Nói chung nãy giờ minh kể lể thì nhiều nhưng mình thấy thật sự diễn ra cũng nhanh, chứ lúc đi khám định kỳ vào lúc 5t (U9) bác sĩ test nhiều thứ hơn nữa, nào là bắt cởi quần áo ra, đá bóng, đi men theo đường thẳng, giữ thăng bằng, độ dẻo của tay, xong vẽ tá lả đủ thứ, phân biệc đủ thứ nữa, mà lúc đó đa số trẻ vừa tròn 5 tuổi thì sao làm tốt hết được.


Test này dù nói là được hay không là trong 20' này, nhưng mình nghe nói nếu như trẻ hôm đó tự nhiên nổi chứng, không chịu nói gì hết, thì cô cũng thông cảm, cho thêm 1 cơ hội nữa để lần sau phục thù. Đấy là cho những trẻ mà bố mẹ cam đoan nó biết mà vì lạ không chịu nói, thì mới được mời đến thêm 1 lần nữa để làm lại chứ vào mà biết cái này không biết cái khác thì cũng có thể :-(


Trên đây là trắc nghiệm ở nhà trẻ con mình, còn các mẹ khác nếu có gì khác thì vào kể thêm nha, cho các mẹ sau có nhiều tham khảo hơn.