Cái duyên cái số nó đưa đẩy em vào đại học và học tiếng đức được 3 năm rồi. Bi giờ em muốn qua đức, thật sự rất muốn. Muốn qua đó học tập và làm việc.


Em học khá, nhưng không quá xuất sắc để có được 1 học bổng. Vì thế muốn đi du học thì phải tự túc. Mà nhà em thì không có đủ khả năng đó. Nhưng em vẫn nuôi ước mơ là phải đi qua đó.


Vậy thì còn cách nào nữa? Hay là nhờ ai đó tài trợ? Nhờ ai bi giờ?? Hay là lấy chồng hay là đi làm babysister rồi vừa làm vừa học??? Hay là mẹ nào có cần tuyển nhân viên gì không, em có thể làm được nhiều việc lắm, từ phục vụ quán ăn cho đến nhân viên văn phòng, sale & marketing đều được . Chỉ trừ tiếp viên là không biết làm.


Hay là... Có mẹ nào có ý kiến gì hay chỉ cho em với.