@};-@};-@};-


Hiii ... Xin chào cả nhà .. Em hiện đang không ở Việt Nam mà ở mãi nước Đức xa xôi ... Giờ giấc lệch nhau nên mỗi lần em lên mạng thì các mẹ nhà ta lại khò khò hýt rùi .. Hok có ai buôn bán chuyện con cái nên buồn ghê :D ...Tình hình của em thì canh mãi 6 tháng nay mà chưa có gì cả .. Chỉ mong nhìn thấy 2v mà mãi nó không chịu lên .. Chán ơi là chán ... Có người bảo bên này lạnh quá nên khó mang thai .. Em chả hiểu sao nữa .. Có mẹ có tâm sự giống em thì vào đây chia sẻ và cho em ít kinh nghiệm nha .. Em cám ơn các mẹ rất rất nhiều ... Mà cóa mẹ nào ở VN mà thức khuya khuya tý thì cũng welcome vào buôn với tám cùng nhau nhaaaaa .....hiiiii :x:x:x