Em mới lập gia đình được 6 tháng nay, 2 vc đang muốn định cư tại Đức, nhưng để định cư tại Đức và có 1 cuộc sống khấm khá tại Đức thì bọn em quyết định học đại học để có thể bon chen vào giới cổ cồn hoặc ít ra sẽ có tương lai sáng sủa hơn.
Chồng em thì rất quyết tâm nhưng em đang phân vân vì giờ 2 vc cũng mới đang học tiếng Đức, phải mất 1 tg có thể 1 hoặc 2 năm mới đủ trình độ để xin visa và apply trường đại học bên kia. Mà hiện năm nay em cũng đã 27 tuổi, cũng cần lo đến chuyện con cái mà giờ đang không biết phải làm thế nào, muốn đi nhưng cũng muốn có con, chồng thì muốn đi trước rồi có con sẽ tính sau. Có chị nào có cùng hoàn cảnh như em không ah?
Cho em hỏi thêm 1 chút, cả 2 vc muốn sang Đức học lại đại học vì ngành học ở VN cả 2 đều không thích thì khả năng xin visa hoặc Zu vào đại học có khó không ah?
Cảm ơn các mẹ đã đọc bài, chúc các mẹ thành công, hạnh phúc và sức khỏe.