Kính chào các chị,


Em tên là Quân, 22t, hiện em chuẩn bị đi du học Malaysia trường HELP Univercity tại thủ đô Kuala Lumpur.Vô tình emtim2m trên google để tìm hiểu về cuộc sống, con người của Malay và em thấy được trang web này.


Ba mẹ em là công nhân viên nhà nước, để dành được một số ít để cho em đi học, và qua thời gian tìm hiểu thì em được biết đến Malay về : con người, kinh tế, mức sống, đặc biệt là trường học.Mặc dù là có sự chuẩn bị cho chuyến du học này,nhưng em vẫn cảm thấy lo về mặt tài chính khi sang đến bên đó sống.Vì thế em cần sự giúp đỡ của các chị.


Chính phủ Malay qui định sv được phép làm thêm 20g/tuan, nhưng em mới qua và không biết tiếng anh, nên rất khó để đi làm 1 chổ nào đó cho người bản xứ.Các chị có thể giới thiệu cho em 1 chổ làm nào đó được không ạ,rữa chén... hay dọn dẹp nhà cửa...v.v. Để em có thể xoay sở 1 chút tiền để trang trải cho tiền ăn không ạ.Em biết mục đích sang đây của em không phải là làm, nhưng em muốn mình có sự trải nghiêm nào đó, và có thêm thu nhập, như vậy thì em có thể lo học và không lo vụ ăn uống vì em có việc làm.


Em chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe các chị và gia đình. Và tha thứ cho em với lời văn gấp gáp trên.