Chào các mẹ.


Mình muốn hỏi các mẹ 1 chuyện mà mình cứ uất ức suốt từ khi con gái tròn 1 tuổi. Chẳng là ông xã mình là người Phil, vợ chồng lại sinh sống và đẻ con ở Nhật nên mình rất lo con gái lớn lên sẽ bị loạn ngôn ngữ (2 vợ chồng tiếng Nhật khg được tốt cho lắm nên hay nói chuyện tiếng Nhật lẫn với tiếng Anh). Thế nên đến khi con tròn 1 tuổi thì mình đăng kí cho con đi nhà trẻ (hiện mình đang ở nhà, khg đi làm), biết là phải đi làm thì họ mới ưu tiên cho con mình, nhg mà xin đi làm thì họ nói là phải gửi được con mới dám nhận, còn bên nhà trẻ thì lại bảo phải đi làm mới cho gửi, tức khg chịu được. Mà mình đã mấy lần lên trình bày hoàn cảnh và nói rõ với họ la mình lo con mình bị loạn ngôn ngữ, thế mà họ cứ nói là "Không sao! Không sao!" (mà thực tế là con mình bây giờ đã 2 tuổi mà chẳng nói được từ nào ra từ nào). Thế là mình xin đi làm suốt 1 năm mà chẳng được. Con được gần 2 tuổi thì họ thông báo là con được nhận vào học nhg chỉ được 2 tháng thôi, sau 2 tháng mẹ mà vẫn chưa có việc làm thì con sẽ bị đuổi, khg cho học nữa. Nhg lúc đó mình đang có bầu đứa thứ 2, định về VN đẻ nên đã từ chối họ. Hiện mình đang định cuối tháng 2 tới, khi trở lại Nhật (lúc đó con gái cũng gần 3 tuổi rồi) sẽ xin cho con đi Yochien. Có mẹ nào trong này ở khu Chiba-Ichikawa shi, cho mình hỏi chút về việc cho con đi Yochien với. Xin cho con đi Yochien có khó khăn như xin cho con di Hoikuen khg vậy? Và có phải là mẹ cũng phải đi làm thì con mới được ưu tiên? Nếu không đi làm thì con có được tiếp tục học khg? Mình chỉ sợ con mình chưa biết nói (tuy là cháu rất lắm mồm nhg nói chẳng ai hiểu cả, vì nó chẳng ra 1 thứ ngôn ngữ nào cả) đi Yochien toàn các bạn 3 tuổi, nói tốt rồi, khg biết các cô sẽ dạy dỗ thế nào, con mình nó có tiếp thu được khg nữa. Mong các mẹ có kinh nghiệm sớm trả lời cho mình, chứ mình bây giờ cứ lo cho việc học hành của con lắm lắm.