SOS..Em bị mizubousou (水疱瘡が移る) xin các chị các mẹ ít thuốc bôi và lời khuyên cho mau khỏi..
Tình hình là thế này, hôm qua em mới đi bệnh viện ở gần nhà bác sỉ nhìn mặt và hỏi han vài câu xong phán em bị 水疱瘡が移る, cho em ít thuốc uống và thuốc bôi bảo về nhà đóng cửa dưỡng thương 5 ngày xong ghé tái khám..trước khi bị nổi các nốt mụt em bị sốt nhẹ và mệt ít ngày và ngay khi em đi sauna với bạn về nhà ngay tối hôm kia em bị nổi các nốt đỏ..bây giờ cả đầu tóc mặt mũi và toàn thân đều bị nổi các nốt mụt nước mưng mủ trông khiếp lắm..thuốc bác sĩ cho e vẫn uống còn thuốc bôi em vẫn bôi nhưng không thể tự bôi hết toàn thân được vì tay và mắt không với tới...em đang sống 1 mình nên tạm thời ăn vặt để uống thuốc cầm cự qua ngày..nghe nói các mẹ các chị hay xài thuốc mực màu xanh blue methylen gì đấy mau lành lắm, mẹ nào có hay biết chỗ bán chỉ sớm dùm em chứ không em bây giờ shinderu mitai rồi..hi vọng mau khỏi và đừng bị sẹo rỗ..tạm thời em nghỉ học nghỉ làm 10 ngày, ở trong phòng online 24/24 nên các chị các mẹ yoroshiku onegaishimasu ne, cứu 1 mạng người hơn xây 7 tòa tháp, ai có thuốc vui lòng nhắn tin cứu em sớm, em sợ bị thẹo đầy mặt lắm, huhu...em ở gần ga Kamata và Kojiya ,Otaku ,Tokyo..nick yahoo của em là : @Yahoo.com">smallcanaryvn@Yahoo.com, nick skype của em yuuai84