Sắp Tết rồi mà vẫn phải lưu lạc phương xa, buồn quá mọi người ạ!
Ở đây chắc cũng nhiều bạn cùng cảnh ngộ như mình. Phải xa gia đình, xa quê hương một mình nơi xứ người. Cứ mỗi tối đi làm về lại thấy buồn và nhớ nhà da diết, có những hôm không kìm được cảm xúc nước mắt lại trào ra!
Bằng giờ này nếu còn ở Việt Nam là đang cố gắng cày lấy tiền sắm tết cho bố mẹ và các em. Tuy có mệt chút nhưng mỗi khi về nhà nhìn thấy cảnh gia đình vui vẻ tiếng nói cười, với những bữa cơm được mẹ chuẩn bị sẵn là lại cảm thấy hạnh phúc rồi. Giờ thì cuộc sống phải tự lo tất cả, từ cái quần cái áo đến cơm nước tất cả đều phải tự tay làm. Đúng là khi đi xa chúng ta mới càng cảm thấy trân quý những phút giây bên gia đình.
Thôi, tâm sự chút thôi rồi lại cố gắng cày cuốc để Tết sắm chút quà gửi về cho bố mẹ với các em. Em mới sang nên chắc phải gần tết mới có tiền mua quà. Liệu 20/12 âm lịch mới gửi đồ về thì người nhà có kịp nhận trước Tết không mọi người?