Rất Nhận Được Tư Vấn Từ Các Bố, Mẹ, ACE trên diễn đàn về Bắt đầu tương Lai với Đất Nước Nhật
Xin chào các bố, mẹ , anh chị em trên 4 rum!
Rất cảm ơn tất cả mọi người đã ghé đọc và tư vấn thêm cho Mình (em) bây giờ.
Bây giờ cũng đã gần sáng rồi, suốt đêm không ngủ cũng giống như thời gian gần đây. Xin phép được xưng em với toàn bộ 4 rum vì em cũng chưa có lớn nổi với tuổi này.
Em năm nay 26 tuổi, đã tốt nghiệp ra trường được gần 4 năm với ngành nuôi trồng thủy sản. 4 năm bước ra với cuộc sống của bản thân, vui có, buồn có, tủi nhục cũng nhiều. Đã từng bỏ toàn bộ vốn tích góp 2 năm đầu vào nuôi trồng và 2 năm sau đó là làm tất cả mọi thứ để hoàn trả nợ nần. Với tình hình ngành thủy sản đang xấu đi nhiều cho những kỹ sư như em, em đã quyết định nghỉ việc về quê với hai bàn tay trắng. Với mong muốn vẫn ấp ủ từ 1 năm nay là có thể làm gì đó ngay tại quê hương mà không phải đi xa nữa, dù nhỏ dù lớn.
Về nhà một thời gian, đã nhờ được người bên tỉnh đoàn để được hỗ trợ vay vốn dành cho thanh niên với một bản thảo chi tiết kế hoạch sản xuất. Nhưng mọi kế hoạch sụp đổ khi em trình bày với gia đình, 4 năm ra trường và hầu như chưa có gì thành công nên không đủ tin tưởng hay do cách suy nghĩ của cha mẹ khác em. Cha mẹ đã gạt phăng đi tất cả những ý tưởng và tính toán nuôi thủy sản của em mà không thèm nghe hay xem nó như thế nào. Cha mẹ chỉ mong muốn em đi XKLĐ hoặc đi làm ở đâu và hàng tháng tích góp 1 chút.
Về gia đình e thì chỉ có 2 chị em, chị gái đã lập gia đình và tạm ổn. còn cha mẹ thì cũng đã vào tuổi 5x cả, chẳng đi làm thuê được mấy năm nữa. Nếu em đồng ý đi XKLĐ thì cha mẹ cũng chỉ có một cách là đi vay vốn cho em đi. ( Nhưng lại quyết 100% không hỗ trợ em vốn hay tinh thần để làm theo ý định khởi nghiệp của em).
Hiện tại, em chỉ còn rất ít sự lựa chọn. Tìm việc làm và tiếp tục tích góp vốn sau đó có điều kiện thì làm tiếp( hiện tại cảm thấy rất khó). Hoặc đi XKLĐ theo ý cha mẹ, sau khoảng 3 năm thì tích góp được một số vốn rồi về nhà tiếp tục làm ( thật ra suy nghĩ kĩ thì 3 năm làm như vậy không dư nhiều và thực sự em cảm thấy mất nhiều thứ và nếu khi về bắt đầu lại không còn nắm bắt được tình hình thì dễ về con số 0 như bây h)
Một cách nữa là nhờ tìm hiểu về XKLD e được biết về du học tự túc, và cũng hỏi qua đứa bạn học ĐH trước đây vì nó vừa qua Nhật học theo kiểu đó. Xác định nếu chọn cách này là thử thách cực kì lớn, cày bừa tiền trả nợ+ phải bắt buộc cày học cho xong. Sẽ có cơ hội lớn hơn sau 5 năm nữa. Cha mẹ có thể chấp nhận với cách này, hic!
Nên em viết những băn khoăn suy nghĩ của mình lên đây, mong được sự chỉ dạy từ các anh chị…!
Nếu như đi, em sẽ bắt buộc phải vừa hoàn thành việc học và cày để đủ chi phí học+ gửi về trả nợ vay cho cha mẹ trong khoảng 2 năm đầu sau khi qua ( sau khi trả xong thì em có thể giảm bớt gánh nặng mà lo tiếp mấy năm sau)
Quá trình 5 năm mà thuận lợi thì em nghĩ em sẽ được và mất:
- Có cơ hội thay đổi nghề nghiệp,học được những cái mới, dù đánh đổi muộn nhưng lúc đó cơ hội để phát triển mình sẽ lớn hơn bây h rất nhiều
- Sẽ lại phải xa gia đình, bôn ba. Lại phải để cha mẹ ngóng chờ, lo lắng cho mình nơi đất khách quê người. Thời gian 5-7 năm có thể hiện tại đáng để đánh đổi với em, nhưng thời gian đâu có chờ cha mẹ được( ai cũng đã già) . Điều này em thật sự băn khoăn.
- Em sẽ phải chấp nhận rằng, không có một time nào cho việc bạn bè, tình cảm hay những gì như là vui chơi của tuổi trẻ như ở VN( vì em biết trường hợp của em đi thì chỉ có cày và cày để duy trì)
- Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra( em không thể vượt qua nó) thì em sẽ không còn đường nào để đi.
Đó là những suy nghĩ hiện tại của em, dù lang thang tìm hiểu về nó và phải loạn lên vì vô số những mời gọi của công ty mô giới. Tìm mãi mới thấy những thông tin thực sự thiết thực trên 4rum mình. Nên em mong được các anh chị tư vấn thêm, chủ yếu là mấy vấn đề sau, với những tư vấn đó em sẽ suy nghĩ thật kĩ để quyết định.
Chi phí thật sự để đi du học tự túc ban đầu cần bao nhiêu, nên chọn công ty nào để đi
Cố gắng hết sức cho đến khi xuất cảnh được, thì khả năng tiếng nhật cũng chỉ là từ bây giờ đến lúc đó (em chưa biết gì). Em có thể tìm được việc làm với chút xíu tiếng nhỏ nhoi đó không. Nó liên quan đến việc duy trì cs, chi phí của em bên đó ( ít nhất là ban đầu mới qua em sẽ rất tệ tiếng bản ngữ, mà chắc chắn là với em thì phí mang theo ban đầu sẽ không có nhiều).
Hiện tại đồng yên nhật đang giảm giá, theo tình hình này thì liệu em có thể đủ sức làm việc để vừa duy trì việc học vừa có dư ra để trả nợ cho cha mẹ trong khoảng 2 năm không. Hay lúc đó có hết sức làm cũng chỉ đủ chi phí học.
Với trường hợp có thể đi, thì em nên chọn trường nhật ngữ ban đầu nào, sau khi xong quá trình học nên chọn ngành nào thì phù hợp( ngành học lên liên quan đến thủy sản, sinh học hay là thay đổi sang một ngành khác để có con đường mới). Thật sự em vẫn còn rất yêu thủy sinh học.
Em rất cảm ơn các anh chị, bố ,mẹ đã đọc đến đây. Mỗi chia sẻ, tư vấn cho e sẽ giúp em được rất nhiều. Nhất là những anh chị đã , đang đi học theo kiểu vừa học vừa làm như thế.
Kính chúc toàn thể anh chị, bố,mẹ trên 4 rum mạnh khỏe, may mắn và hạnh phúc!