Các bạn tư vấn giúp mình với. Mình đang quen bạn trai gốc hoa sống ở Malaysia cũng gần 1 năm rồi. Anh ấy rất tốt với mình, luôn biểu hiện tình cảm yêu thuơng mình. Hằng ngày chúng mình đều đặn chat nói chuyện với nhau, cứ mỗi 2 hoặc 3 tháng là anh ấy về Việt Nam thăm mình. Đến tháng 3/2013 này là 1 năm tụi mình quen nhau, anh mua vé máy bay cho mình sang Malaysia du lịch. Mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Mình đã hỏi anh có dẫn mình về gia đình anh để gặp Cha Mẹ anh không? Anh nói không chỉ muốn dẫn mình đi du lịch mà thôi. Mình nói rất muốn biết mặt Cha Mẹ anh, nói rằng anh đã gặp Cha Mẹ em nên lần này em cũng muốn đến thăm Cha Mẹ anh. Nhưng anh nhất định không và nói rằng Cha Mẹ anh ở xa phải mất 4 tiếng mới đến, như vậy sẽ mất thời gian lắm. Mình buồn và giận dỗi rồi anh nói khi nào em thật sự nói tiếng hoa giỏi anh sẽ dẫn về. Mình thật sự không hiểu ý anh là gì và anh có thật lòng muốn tiến tới với mình hay không. Xin nhờ các bạn có chồng gốc hoa sống ở Malaysia tư vấn giúp mình. Cảm ơn