Vô top buôn dưa bàn tán mấy đề tài giải trí này sợ loãng, nên mình mạo muội mở top mới.
Các mẹ ở đây có hay xem TV, drama không? và đang theo dõi những drama nào, mình cùng nhau 888 cho vui nhé.
Thời gian đầu mới sang, suốt ngày ở nhà mình chỉ xem mấy tin bán hàng trên BS, vì có nhiều hình minh họa :Laughing: Rồi mãi sau thì mới nhớ được chuơng trình nào ở kênh số mấy (chưa thuộc tên kênh), bao giờ có.
Lúc trước mình hay xem nhất là Hanamaru market mỗi 8g30 sáng ở kênh 6, tầm 8g45 đến 9g họ hay giới thiệu các nguyên liệu chủ yếu của mùa này rồi các cách chế biến ngon miệng mà dễ thực hiện, mình đã học được nhiều chiêu từ ct này.
Kế đến có chuơng trình chuyện lạ đó đây 珍百景 trên kênh 5 mỗi 7g tối thứ tư, vui vui.
Ngoài ra còn thích chưong trình reform nhà cửa Before After 8g tối chủ nhật, của kênh 7 hay 8 quên rồi.
Ca nhạc thì hay xem 歌謡コンサート 8g tối thứ 3 trên NHK, のど自慢12g15 trưa chủ nhật trên NHK.
Diễn viên thì xem mãi nghe mãi mới nhớ được tên Ueto Aya, phim Taro bimbo hay Bimbo Taro gì đó. Ngoài ra thích mấy thể loại drama như Around 40, Scandal, hiện giờ đang theo dõi Ohirori sama tối thứ 6 hàng tuần.
Mình chưa thạo tiếng nên vừa xem vừa đoán hơn phân nửa, chưa thẩm thấu được ý tứ lời thoại nên cũng tiếc. Các chị em nào có cùng sở thích mời vào 888 giúp mình thông suốt nhé, hihi :Rose::Rose::Rose:
Dạo này, tối thứ 6 có phim おひとり様、 cô diễn viên nữ chính thì đô con quá chừng, còn anh chàng kép chính thì lại rất nhí, chênh lệch vậy mà xem vẫn thấy dễ thuơng ghê. Cô diễn viên này lúc trước có đóng trong bộ phim Nhật ký sư tử hà đông gì gì đấy, mình không rõ tựa, lúc đó thấy cô ấy gân quá, không thích tí nào, nhưng giờ xem phim này lại thay đổi cách nhìn.
Ngay cả Ueto Yama cũng thế, mới đầu xem cô ấy là phim gì đào tạo tiếp viên hàng không í, thấy cô ấy cứ lóc cha lóc chóc, cũng ác cảm, nhưng rồi ngó riết lại thấy dễ thuơng, sau đó xem Bimbo Taro thì thích. Hình như có phim mới 結婚 thì phải, nhưng hôm rồi mình chẳng xem được.
Nhiều lời rồi, nhường chỗ cho mọi người nào :Smiling: