Em lấy chồng, sinh con và sống ở Nhật hơn hai năm rồi, vậy mà không biết nói tiếng Nhật gì cả. Em thấy hầu như các mẹ tham gia diễn đàn này đều giỏi tiếng Nhật, làm em tủi thân ghê. Và có lẽ vì vậy các mẹ hổng hiểu được em bị stress thế nào khi mà không nói chuyện được với ai hết. Con bé nhà em được một tuổi rưỡi rồi, nó cũng cần có bạn bè đúng không các mẹ. Bởi vậy dạo này em căng thẳng kinh khủng. Làm thế nào bây giờ, đầu óc em cứ quẫn quanh như thế.Cho nên em không ngủ được, phải lò mò viết nỗi lòng mình vào đây khi mà mọi người đang ngủ ngon giấc nè các mẹ. Em thì chỉ ở nhà trông con thôi, nhưng không hiểu sao em lười quá, hay là tại không biết phải học như thế nào nữa. Em mong các mẹ chỉ bảo cho em với.