Nỗi lòng của Single Mom muốn đưa con sang Nhật, giúp em với!!!!
Chào các mẹ,
Các mẹ giúp em với, em vừa ly hôn và tòa cho em quyền nuôi con. Con gái em 5 tuổi rồi, ở VN sang năm 2012 là bé vào lớp 1 nhưng tuổi ở Nhật thì tháng 4/2013 mới vào lớp 1 thì phải. Em vừa nhận được quyết định sang Nhật làm việc 3 năm. Em không muốn đánh mất cơ hội này. Trải qua nhiều ngày tháng suy nghĩ, đắn đo, cân nhắc em quyết định để cháu ở nhà với ông bà ngoại. Vì sợ nếu đưa bé sang cùng với mẹ thì được cái mẹ con gần nhau nhưng cả mẹ và con đều vất vả. Và không biết như thế em có đảm đương được công việc không? Lương em bên đó không cao. Tổng thu nhập (chưa trừ thuế) mới chỉ là 20man, đi sang bên đó làm với mục đích là tiết kiệm tiền để sau 3 năm về cùng với khoản tiền tích góp được từ trước nữa mẹ con em cố gắng mua lấy 1 căn chung cư ở ngoại thành. Nhưng nếu đưa con sang Nhật cùng thì chắc chẳng tiết kiệm được bao lâu. Mình ăn uống thiếu thốn 1 chút còn được chứ con thì cố gắng phải đầy đủ. Hơn nữa, lại lo con học hành, rồi đưa đón, công việc yêu cầu làm thêm nhiều sẽ không thể đáp ứng được...Tất cả sẽ rất khó khăn vì chỉ 2 mẹ con. Do đó, em đã quyết định để con ở nhà cho ông bà ngoại dù rất đau lòng khi nghĩ phải xa con.
Nhưng đến hôm qua, khi bố bé biết chuyện mẹ bé sắp đi công tác nước ngoài, bố bé dọa rằng nếu em mà không ở VN thì anh ta sẽ đón con về nuôi. Em thì không muốn điều ấy. Ở với ông bà còn hơn ở với vợ 2 của chồng (dù hiện giờ chưa cưới). Vả lại em chỉ đi 3 năm rồi về chứ đâu có đi hẳn. Về mất con thì em đi làm gì? chẳng còn mục đích gì để đi cả. Vì vậy em rất hoang mang, lo sợ. Em đang có suy nghĩ cho con đi cùng, khó khăn cũng được còn hơn phải mất con. Vì vậy em muốn các mẹ tư vấn giúp em với.
1/ Thủ tục đưa con sang Nhật có phức tạp không?
2/ chuyện học hành của con (đănh ký như thế nào và học trường nào tiết kiệm nhất, chi phí hết khoản bao nhiêu và mẹ cháu vẫn đảm bảo được thời gian làm việc giờ hành chính từ 8:00 AM đến 5:00 PM...)
Nếu đưa con sang cùng luôn với mẹ tháng 8 tới này thì chắc không xin đi học trường công được. Bên Nhật tháng mấy họ bán hồ sơ nhập học và em cần những gì để nhập học cho cháu? Về ngôn ngữ cháu chưa biết tiếng đi học có sợ cháu không hòa đồng được rồi đâm ra tự kỷ không ạ?
Chủ yếu là chuyện học hành của con, làm thế nào để em có thể khắc phục khó khăn được 1 cách tốt nhất.
Ôi! bao nhiêu câu hỏi trong đầu, bao nhiêu lo lắng. Các mẹ ơi! nhất là có mẹ nào giống hoàn cảnh của em không? hoặc đã trải qua rồi thì chia sẻ cho em với! E chết mất, e sắp đi rồi. Em sợ mất con em quá! Các mẹ đừng mắng em là nếu sợ thì ở nhà đi làm gì các mẹ nhé!