Mình ở nhà các bé tháng 5/08, mình ở Hà Nội. Cuối tuần tới bố mẹ mình sang Osaka công tác 1 tuần. Hành lý tương đối đơn giản gọn nhẹ nên các cụ có thể mang thêm 1 ít đồ các mẹ ở Osaka. Nếu các mẹ có đọc trong topic "các mẹ ở Nhật vào đây buôn nhé" thì có thể thấy đợt tháng 1/2010 mình có sang Kawasaki và mang đồ cho 1 số mẹ rồi. Đợt đó mình đi nên có thể mang và gửi cho các mẹ ở các tỉnh khác, nhưng lần này các cụ già cả, lại cũng bận rộn nên mình chỉ nhận mang đồ cho các mẹ ở Osaka thôi nhé.
Cũng như lần trước, mình giúp các mẹ vì hoàn toàn thông cảm với các mẹ ở Nhật, nhớ những hương vị quê nhà, chứ k vì mục đích gì hết. Lần trước mình cũng đã mang đồ sang cho mấy mẹ, rất muốn mang lại cho mấy mẹ đó, n rất tiếc toàn ở Tokyo hoặc Kawasaki hết. Hi vọng mình sớm được sang lại Nhật thì có thể mang cho các mẹ nhiều hơn.
Đồ các mẹ có thể nhờ ng nhà cầm qua cho mình, hoặc các mẹ có thể nhắn cần mua gì, mai rảnh mình mua hộ rồi sang đó các mẹ gửi lại cho bố mẹ mình cũng được, miễn là đồ gửi k phải hàng quốc cấm là dc