Muốn được thôi quốc tịch Việt Nam, phải hoàn lại toàn bộ phí đào tạo...?
Chào các mẹ thông thái, mình có chuyện muốn hỏi các mẹ chút, mong các mẹ giúp đỡ :Kiss:
Số là mình là cựu lưu học sinh ở Nhật , du học bằng học bổng Monbusho (học bổng của chính phủ Nhật cho qua đưownfg ĐSQ Nhật phối hơp với bộ GD-ĐT của VN). Mình đã tốt nghiệp, lấy chồng và ở lại Nhật và đã xin thôi việc ở một cơ quan nhà nước ở VN. Bây giờ mình đã có con và chồng mình muốn mình nhập quốc tịch Nhật. Vậy mình đành phải xin thôi quốc tịch VN. Mình đã tìm hiểu các vấn đề về thủ tục, quy định của luật pháp, và nhờ cả bố mẹ lên Sở Tư pháp ở VN để hỏi nữa, được trả lời là trường hợp của mình ko có vấn đề gì, trừ chuyện phải hoàn lại toàn bộ phí đào tạo
Theo như website của ĐSQ VN tại Nhật , quy định về hồ sơ nộp có đoạn:
"Giấy xác nhận đã bồi hoàn chi phí đào tạo do Cơ quan đại diện cấp (nếu đương sự được đào tạo theo kinh phí của Nhà nước, kể cả kinh phí do nước ngoài tài trợ) và nêu rõ số tiền (kèm theo bản chụp hoá đơn thu tiền). Nếu đương sự không phải bồi hoàn phí tổn đào tạo thì cũng phải ghi rõ trong hồ sơ."
Và sau khi bố mẹ mình đi hỏi ở VN thì còn được cho xem quyển luật, có thêm cả chuyện phải hoàn lại cả phí đào tạo từ hồi đại học nữa..và bố mẹ mình được người của sở Tư Pháp khuyên nên đợi một thời gian vì sắp có luật quốc tịch mới sẽ được ban hành..Nhưng mình chẳng dám chắc là cái quy định này sẽ bỏ đi đâu...dù xét cho trường hợp của mình thì nó có lý nhưng ko có tình lắm, làm sao mình biết được tương lai số phận sẽ sắp đặt lấy chồng Nhật để mà tự bỏ tiền ra đi học trường tư cho khỏi tốn công đào tạo của nhà nước mình chứ, rồi lại còn tiền Monbusho cho nữa ...? :Crying:
Các mẹ thông thái có biết về chuyện này ko ah? Các mẹ đã có kinh nghiệm gì về vụ này chưa mong chỉ giáo với ah? Chứ giờ mà bắt hoàn lại toàn bộ tiền (đào tạo đại học 4 năm rưỡi+ tiền Monbusho 6 năm nữa thì chắc giết tớ đi cũng ko có , mà đừng có mẹ nào khuyên tớ thôi đành chịu vậy , ko nhập quốc tịch Nhật nữa vì chồng tớ ko chịu vậy đâu :Crying:)