Mình thích ăn uống lắm nên mình tạo topic này để chia sẻ với các mẹ những món mà mình thích và mình cho là ngon, cũng mong các mẹ chia sẻ với nhau để cùng thưởng thức những món ngon trên đời, ẩm thực cũng là một trong những cách hưởng thụ cuộc sống phỏng ạ..hihi..


Món đầu tiên mình muốn recommend với các mẹ là Cánh gà nướng kiểu Mông Cổ, ngay đầu phố Jalang Alor í ạ, nhưng chỉ mở vào lúc 9h tối thôi nhé. Chả hiểu họ tẩm ướp những gì mà lúc nướng lên nó cứ thơm phức mùi thịt gà nướng quện với mùi thơm của mật ong, hành và kèm theo rất nhiều hạt tiêu nữa, hơi cay nhưng thực sự là rất ngon...chẹp..nhắc đến lại thèm rùi, về HN rồi mình nhớ nó lắm, có hôm còn nằm mơ thấy nó nữa, khổ thế ko biết hix...


Có hình ảnh đây cho các mẹ dễ tìm nhé:


Cái ông đầu trọc mắt híp đó là chủ bếp đấy các mẹ ạ, các mẹ nhớ mặt ông í nhé, có cả thịt cừu và bò nướng nữa, nhưng mình chỉ khoái nhất cánh gà thôi hihi...


Cái hàng bánh bao ở ngay bên cạnh mà có cái ô màu đỏ đấy ạ, bán các loại bánh hấp cũng ngon lắm, mình thử một món trong như là xôi hấp với thịt gà í, ăn cũng ngon, nhưng lần trước mình qua thì ko thấy ông í ở đấy, mình ko nắm được lịch bán hàng của hàng đó :)