Chào các mẹ,


Tâm sự tí nhé. Tớ xin kể vụ tớ quen và gặp ax nhà tớ góp vui các bác.


Cách đây 5 năm (lâu phết), ax tớ sang VN làm ăn, đàm phán với công ty tớ đang làm việc (XNK). Tớ lúc đó là trợ lý Giám đốc, nên được ti toe ngồi họp bàn cùng sếp. Lúc đó sao thấy cái lão này ghét thế. Cứ đòi giá rõ cao (ý là phần lợi nhuận cho công ty lão rõ nhiều). Tớ ghét, họp xong, mặc dù chưa ngã ngũ, tớ cũng xách túi, xách nón chào sếp đi về (vì cũng hết giờ làm rồi). Trong khi đáng nhẽ ra là còn phải ăn uống với nhau buổi tối nữa đấy. Hóa ra lão cũng tức mình (ấn tượng), sau mới tìm cách liên hệ. Sau tớ sang ĐL công tác mấy lần, thế là tranh thủ vào vai Lái xe, hướng dẫn viên du lịch... cho tớ (miễn phí). Thế là xong (ấy là có tình cảm với nhau, chứ ko phải "xong béng" đâu nhá). Thế rồi sau đó 2 năm 1 đám cưới diễn ra tại VN. Vợ chồng tớ ko tổ chức tại ĐL, chỉ về làm lễ bái lạy gia tiên và làm theo phong tục của người ĐL thôi. Thế nên đến giờ tớ vẫn thòm thèm cái vụ Đám cưới ở ĐL nó mặt mũi ra sao. Ảnh ọt thế nào, bạn bè ăn uống ra sao?


Đấy, chuyện nhà tớ chỉ đơn giản và kết thúc có hậu thế thôi. Mẹ nào thấy vui vui thì kể chuyện cho mọi người cùng sướng cùng nhá. :Rose: