Bé nhà em hơn 10 tháng rồi ,em đang cho ăn 3 bữa/ngày.Nắm lúc tính đi đâu chơi lại chuyện ăn uống của con lên chẳng muốn đi .Các chị giúp em xem phải chuẩn bị như thế nào nhé.Hôm trước cả nhà em đi chơi 1 ngày ,em cũng đã chuẩn bị trước 2 suất ăn mang theo cho bé,em nấu xong rồi cho ngay vào ca giữ nhiệt .Bữa thứ nhất ăn ngay lên cũng tạm ổn ,còn bữa sau thức ăn Vữa hết lên em sợ ko tốt cho bé ,lên phải cấp tốc bỏ cuộc chơi về ngay,hu hu.Đúng là khó sử quá .Có Mẹ nào đã từng chuẩn bị cho con khi đi đâu xa thì chỉ cho em vài bí quyết nhé.Arigatoo:5: