Hôm nay bà xã đi vào sài gòn xin visa sang Nhật với tâm trạng rất hồi hộp vì phải đi một mình. Tuy nhiên được 1 phen ngã ngửa khi bị từ chối tiếp nhận vì mình là người Đà Nẵng, phải ra tận Hà Nội nộp hồ sơ.


Mình vội vã tìm lại thông tin thì hỡi ôi, ở mục 10


"Tổng lãnh sự quán Nhật Bản phụ trách nhận hồ sơ xin visa đối với các đương sự sinh sống ở khu vực từ tỉnh Đắc Lắc, Phú Yên trở vào Nam. Đối với các đương sự từ tỉnh Gia Lai, Bình Định trở ra phía Bắc, xin vui lòng xin visa tại Đại sứ quán Nhật Bản."


Lỗi ở mình vì không chú ý thông tin này, nhưng thiết nghĩ làm việc cũng linh động tý đừng quá cứng nhắc như vậy.


Mong mấy anh xã đừng bao giờ vấp phải trường hợp ngớ ngẩn như mình mà làm khổ bà xã, thương lắm.