Chị balasat à!


Đúng là bận đến đâu thì bận nhưng có lúc cảm thấy buồn và trống trải, không hiểu vì sao nữa.


Nhưng cứ ngồi 1 chỗ ủ rũ thì càng buồn hơn nên em thường làm những việc mình thích cho nó quên đi, ví dụ như:


1. Làm thử mấy món ăn mới hoặc phức tạp, tốn công ví dụ như 餃子、茶碗蒸し.. em thấy thái rau thật nhiều thật nhỏ đỡ stress cực, không hiểu vì sao.


2. Đọc mấy quyển sách mình thích. Gần đây em đang đọc cuốn " Đắc nhân tâm" của Dale Canerger và cuốn 早教育と天才 木村久一著 mà chị đã giới thiệu.


3. Kiếm người thân để tâm sự, ai cũng được, miễn là người mình thích nói chuyện.


4. Đi 雑貨屋さん mua mấy thứ bát đĩa, aloma oil, candle vv...


Em viết lung tung quá, không biết chị có tham khảo được gì không?