Các mẹ ơi,


Chả là đầu tháng 10 này em đi công tác ở Sing 1 tuần, dù thời gian không có nhiều nhưng rất muốn xin tư vấn của các mẹ về vấn đề ăn + chơi + mua sắm.


Thời gian em đi là từ trưa CN đến trưa thứ 7 tuần tiếp theo là về. Đi làm từ thứ 2 đến thứ 6 nên em có thời gian rảnh là: chiều CN + các buổi tối thứ 2 đến thứ 6 + đầu giờ sáng thứ 7. Nếu không có thay đổi gì thì chắc em sẽ ở York Hotel trên đường Mount Elizabeth.


Về ăn, em chỉ muốn hỏi là em muốn ăn cháo ếch thì đi đâu được ạ?


Về chơi, với thời gian còn lại của em như vậy, em có thể đi được đâu ạ? Em rất muốn được đi Sing Zoo, Jurong Bird Park hay đại loại là những điểm tham quan chính của Sing như vậy. Nhưng những nơi đó chắc phải đi ban ngày các mẹ nhỉ? Hic. Vậy buổi tối như vậy em có thể đi được đâu ạ? Nếu cả tuần chỉ lượn shopping thì có bị chán không ạ? Em nghe nói có vườn thú ban đếm gì đó. Các mẹ thấy em có nên đi không ạ? Và nếu đi thì các mẹ tư vấn cho em các vấn đề liên quan với nhé.



Về mua sắm,
có 2 loại em muốn mua:


1 là quà cho gia đình, bạn bè. Em đã đọc thấy các mẹ bảo nên mua dầu gội/mỹ phẩm/tất da chân. Ngoài ra các mẹ còn có gợi ý gì thêm cho em không ạ, và mua thì mua ở đâu được ạ, giá tầm bao nhiêu ạ? Em muốn mua những cái item nhỏ nhỏ (vì budget có hạn), nhưng mà ý nghĩa, ví dụ như dầu gội/tất da chân ấy. Mỹ phẩm, nếu có hàng sales các mẹ mách em với, em muốn mua cho u em ạ.


2 là cho bản thân. Em muốn mua máy ảnh du lịch hoặc đồng hồ. Các mẹ mách giúp em có nên mua máy ảnh ở Sing thay vì VN không ạ? Chất lượng ra sao và có rẻ hơn không? Còn đồng hồ thì em muốn mua loại nào tầm trên dưới 1 triệu thì có mua được loại tốt không ạ? Có Sales để mua được hàng có thương hiệu thì càng tốt ạ.


Cho em hỏi thêm 2 điều nữa với nhé:


1. Đầu tháng 10 thì hay có hàng Sales không ạ, và ở đâu? Em hỏi để đi lung tung, biết đâu lại pick up được cái gì hay hay ạ.


2. Em đi như vậy phải chuẩn bị hành lý hoặc cần lưu ý gì không ạ? Ví dụ như thời tiết tháng 10 thì mặc thế nào? abc abc....


Em xin chân thành cảm ơn các mẹ trước và mong phản hồi của các mẹ.


(Nói chung thời gian còn lại chẳng còn bao nhiêu nhưng cứ nghĩ đi làm về lại 1 thân 1 mình chui vào khách sạn, ngủ, rồi sáng dậy lại đi làm chờ hết tuần rồi về thì em cũng thấy chán, nên các mẹ giúp em với nhé)