Các chị ơi, em có một vấn đề rất chi là stress. Đó là cách dạy con như thế nào. Con em là con gái nhưng rất chi là nghịch ngợm và khó bảo. không biết có phải là do sinh đúng hôm rằm không nữa. ngày nào em cũng cảm thấy bực bội và hai mẹ con la hét với nhau. Bé đi trẻ thì rất ngoan nhưng ở nhà thì phá tất cả mọi thứ. Khi đi siêu thị, hay bất cứ đâu, hễ không đồng ý gì là bé lăn ra đất và nằm ở đó, có khi la hét, khóc lóc đến nôn cả ra. Em đã dùng các biện pháp như nói cho bé, rồi đến đánh bé rất đau để bé chừa, nhưng bé rất lì và gan. Khi bị đánh rất ít khi khóc, chỉ khi em bảo mẹ thương nào mới khóc thôi. Bé bây giờ được 18 tháng, nhưng càng ngày càng khó bảo. Em thấy hết cách rồi. Các chị giúp em với. Các em bé ở nhật tầm tuổi này cũng rất ngoan và không như con em, em không hiểu họ giáo dục thế nào mà giỏi vậy.????