Em mới sang đây sống và làm việc được 6 tháng. Tuy nhiên, khác với vài lần đầu đi du lịch, em ko còn thấy Sing vui vẻ nữa. Em đi làm lúc nào cũng nhớ nhà, nhớ món ăn Việt ( mặc dù buổi tối e đều nấu cơm ở nhà).
Các chị đã sống ở đây lâu recommend giúp em nên ở đây lâu dài ko ạ? Em mới cưới được 1 tháng và chồng cũng đang làm việc ở đây.
Nhân tiện, cả nhà cho e hay có hội người Việt nào hay tụ tâp, vui chơi, ăn uống với ạ. Cuối tuần e toàn ở nhà xem phim, lướt net và ngủ thui. :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
97 days to go
mình 99 days to go
mình là con gái Keas trai hay gái thế? chắc...
Ủa, Keas có bầu mấy tháng rồi ? Chúc mừng em...
Nếu chị đặt phòng thì nó sẽ...
Chưa thấy Keas lên tiếng nên e mạo muội xí phần :)
Chị...
Chị thì cũng thích đi mấy công viên nào có nhiều trò chơi hay playground,...
Me AD: có lần e có đọc topic của chị...
Mình mới đi Batam về. Thấy cũng vui vui.. đi theo tour bằng ferry và chọn Turi Beach Resort để...
Ăn Nước ở Orchard Central hoặc là quán Long Phụng Joo Chiat hoặc Little Vietnam...