Box các bà mẹ ở Hàn vắng vẻ quá, em mở Topic này mong các mẹ vào chia sẻ và trao đổi để hiểu thêm về đất nước và con người Hàn Quốc để có thể thích nghi với cuộc sống nơi đây tốt hơn :Rose:.


Em đang nấu cơm nên xin được bắt đầu bằng câu chuyện nước mắm :D.


Vợ chồng em thuê nhà ở tầng giữa của 1 ngôi nhà 3 tầng truyền thống của Hàn: 1 tầng lửng lơ nửa nắm dưới đất, nửa trồi lên, tầng 2 và tầng 3 phía trên. Chồng em rất thích ăn thịt ba chỉ rang cháy cạnh với hành lá, mà món này thì phải cho nước mắm mới ngon. Mỗi lần rang thịt là thấy nhà trên đóng cửa sổ rầm rầm :Sad:. Nhà em lại là nhà kiểu cũ, chẳng có hút mùi gì cả, tất cả mùi vị là cứ tự nhiên lan tỏa khắp nơi thôi, làm giờ em rang thịt không dám cho nước mắm nữa, hix hix. Hôm có ku bạn người Hàn đến chơi, chồng em lấy nước mắm cho ku này ngửi, thấy ku cậu mătn mũi nhăn tít hết cả lại :D.


Món thứ 2 cũng được nghe thứ âm thanh đầy phẫn nộ đó là mề gà rang. Bố khỉ, món này ở siêu thị và chợ đều bán, mà họ làm cứ như mình ăn cái gì mọi rợ :Nottalkin:. Em vẫn thắc mắc không hiểu mề gà thì dân Hàn Quốc chế biến thế nào nhỉ?