Hi các mẹ, Em có tâm su muốn nhờ các mẹ có kinh nghiệm gỡ rối giùm em.


Chẳng là tháng 10 tới chồng em sẽ sang nhật học tiến sỹ, tầm 3 năm, ở kyoto ạ. Chồng em thì muốn e và con sang cùng. bé nhà em bây h đuoc 10,5 tháng. Em thuc ra cũng đã suy nghĩ nhiều và quyết định là khôgn đi, vì thu nhất là em đã 27 tuổi, hiện công việc đang ổn định ở ngân hàng, bé nhà em lại đang tuổi học nói, và nhiều lý do e lăn tăn nhw sang bên nhật e sẽ làm gì, hay chỉ ở nhà chăm con, thì học bổng của chồng em không đủ nuôi hai mẹ con. Em cũng học chuyên ngành tiếng nhật ở đại học, nhwng nhiều năm không dùng cũng quên gần hết rồi. hi. cái e lăn tăn nua là sợ khi về vn, em cũng đã đầu 3, một nách hai con ( nếu sang bên đấy sinh em bé ) :D, thì cũng khó xin việc, cộng thêm mấy năm ăn không ngồi rồi thì chắc chả ai tuyển mất. Em có nghe nói sang nhật, thì ng nuoc ngoài, nahats là phụ nu theo chồng thì may lắm chỉ làm việc kiểu bán thời gian, làm thêm nhu bán hàng, phục vụ thôi fai ko ạ? Các mẹ ở Nhật có cùng hoàn cảnh nhu em, cho em xin ít lời khuyên ạ.


Em cảm ơn các mẹ lắm ạ. tặng các mẹ hoa ạ @};-