Cả nhà ơi, cả nhà tư vấn giúp em vụ này với, em xì trét lắm rùi ý.


Tình hình là, em vẫn khá nhiều sữa (trộm vía), Nghé nhà em bi h vẫn chỉ bú hết 1 bên thui nên em vẫn cho Nghé bú hoàn toàn. Nhưng gần 2 tuần nay rùi Nghé nhà em tăng có 1 lạng thui ạ :((, bà nội ở nhà thì cứ kêu Nghé còi (Lúc sinh Nghé được 3.2kg, 1 tháng 4.8kg, 2 tháng 5.8kg, 3 tháng 6.5kg và bi h là 3 tháng gần 2w rùi mới có 6.6kg).


Hồi tháng thứ 3 Nghé nhà em bị dị ứng đồ ăn (đi ngoài phân xanh đậm, lại có chút máu, cứ ăn là ị, em cho đi bác sĩ thì bác sĩ kêu dị ứng cũng chẳng cho thuốc men gì chỉ dặn ko được ăn đồ dính tới sữa bò, mà em có ăn đâu cơ chứ, hic hic)/ Từ đó Nghé tăng cân chậm hẳn, bảo bác sĩ thì bsi kêu là bi h tăng chậm rùi :(. Gần 1 tuần nay Nghé nhà em lại đi ngoài phân xanh, ăn lại ị, em xì trét lắm cứ thế này thì chẳng tăng cân nổi. Em tính cho con đi kiểm tra phân xem thế nào nhưng ko bit là ở đâu. Nhà mình ơi có chỗ nào chuyên khoa ko ạ, hay mình cứ bảo bsi khám cho bé nhà mình test luôn ạ?


Quay trở lại vụ ăn, em thấy Nghé ko tăng cân mấy mà ông bà xót cháu cứ kêu cho ăn sữa ngoài rùi kêu Nghé còi, ở VN các bạn ý bụ lắm, hic. Em có nên cho ăn sữa ngoài ko cả nhà? bi h mà cho Nghé ăn chắc cũng chỉ ăn sữa dê được thui :(. Hay là hết 4 tháng em cho Nghé ăn dặm ạ? Huhu, Nghé nhà em bi h cho bú bình toàn nhai núm vú thui, hic hic. Nhà mình có cách nào chỉ em với chứ cứ nhai núm vú thế thì em phải đút thìa mất, tập cho ku cậu mà cu cậu toàn nhai với đẩy ra. Nhiều hôm nhiều sữa e tí tởn vắt ra gần 250ml (1 bên) để cho ku cậu bú, ku cậu ko bú lại bỏ đi :(.


Nghé ko tăng cân chắc em nổ tung mất, hic hic. Đỡ khóc rùi lại đến vụ ăn hic hic