Chào các chị,


Mừng quá em tìm được forum này để có thể xin các chị tư vấn cho trường hợp nhà em ạ. Em hiện đang rất băn khoăn không biết tương lai sẽ như thế nào.


Tình hình là chồng em tìm được việc bên Sing với mức lương 3k2. Giờ công ty bên đó đang xin S-Pass cho chồng mình nhưng thấy đã hỏi 2 agent rồi mà đều hết quota, họ đang xúc tiến ở agent khác. Em có nhiều thắc mắc ở đây, xin thỉnh giáo ý kiến của các mẹ:


1. Sao với mức lương trên 3k mà chồng em chỉ được S-P vậy các mẹ?


2. Có khi nào cty bên Sing không thể xin được pass cho chồng em không ạ?


3. Khi chồng em được SP thì em va hai con apply được DP phải không ạ? Hình như với DP thì em rất khó xin việc ở bên đó đúng không ạ?


4. Em có công việc rất tốt ở VN, lại có nhiều cơ hội thăng tiến trong ngành giáo dục. Em cũng muốn sang Sing chủ yếu là tạo môi trương cho con cái. Vậy với bằng thạc sĩ quản lý giáo dục và là gv Toán kinh nghiệm, liệu em có thể tự mình xin việc để có SP đươc không ạ? Em có search qua thì thấy công việc cho giáo viên foreign có vẻ không nhiều lắm. Em sợ mình không thể kiếm được việc mà sang theo chồng rồi ở nhà thì em chết mất.


5. Chồng em dự định sang đó làm 1 năm rồi xin việc nơi khác lương cao hơn để có EP đưa cả nhà sang. Cái này thì em nghĩ cũng khả thi vì chồng em làm IT khá tốt, bạn chồng em ở Sing khá nhiều và lương cũng tầm 4k trở lên. Tuy nhiên EP thì có gì thuận tiện hơn cho ba mẹ con em không ạ? Với lương >4K thì có dễ apply PR không ạ?


6. Khó khăn cho em quá thì chấp nhận chồng em làm ở đó vài năm kiếm tiền đủ về VN mua nhà vậy. Tuy nhiên em cũng không thích phương án này lắm. Nếu chỉ được thế thì em sẽ không cho chồng em đi đâu ạ, vợ chồng xa nhau lắm chuyện lắm ạ, không đáng đánh đổi.


Em xin lỗi vì hỏi nhiều nhưng em xin các mẹ thông cảm. Cùng bởi em muốn xác định rõ mình định đi theo con đường nào, và phải chuẩn bị những gì. Ví dụ muốn làm giáo viên bên sing thì chắc chắn TAnh phải rất ngon lành nên nếu có thể xin được việc (có cơ hội cho giáo viên Việt) thì em bắt đầu cày tiếng Anh. Còn nếu không thể xin đc việc với DP thì em hết cơ hội, thế thì chồng em cũng ở nhà luôn, hì hì.


Em cảm ơn các chị đã đọc nhưng chia sẻ của em. Rất mong nhận được sự tư vấn của các mẹ ạ.