Cho em ké một tí, em cần một bạn nữ share phòng từ 20/9 (ở lâu dài)
Bấn quá nên đành phải up lên đây, nhờ các mẹ có quen ai giới thiệu dùm
Em cần 1 bạn nữ ngoan, hiền, lễ phép, dễ thương để share phòng do bạn ở cùng em giữa tháng 9 này sang Anh du học luôn. Mẹ nào có chị em gái người quen gì thì giới thiệu em với nhé
Phòng common ở Potong Pasir, cách MRT 7 phút đi bộ, xung quanh có chợ, tạp hóa, community club, clinic đầy đủ :x Khu vực rất yên tĩnh, nhiều cây cối, bao xung quanh là cây với sông thôi nên rất mát. Nhà rất an tòan, khu vực xung quanh gần như không có Ấn Độ. Từ nhà đến các khu trung tâm như Dhoby Ghaut, City Hall, v.v... rất tiện, phù hợp cho những ai học/làm việc trên các line đỏ/tím/vàng (đi lại MRT hoặc bus đều rất tiện ạ)
Do là nhà dạng cũ nên phòng ốc cũng rất rộng. Nhà hiện chỉ tòan con gái thôi và đa phần là đi làm hết rùi, tuổi từ 21 đến 26.
Giá phòng: S$397/tháng
, điện nước internet gas share, nấu ăn thỏai mái :x
Chỉ lưu ý là nhà em có nuôi động vật nên sẽ không hợp với bạn nào bị hen suyễn hoặc dị ứng lông thú :D
Liên hệ: Thảo (sinh năm 88) 97733848 hoặc email @hotmail.com">phan.thao@hotmail.com