Theo mình biết là khá nhiều các mẹ ở trong top. Nhật này lấy chồng Nhật. Mình lấy chồng Việt 100% :Smiling: và cũng đã có 2 nhóc


Sang Nhật khá lâu( đi từ du học ), trãi qua khá nhiều kinh nghiệm :đi học, làm thêm, làm chính thức...không gặp bất kỳ cản trở nào trong ngôn ngữ, sinh họat... và cũng có rất nhiều bạn bè Nhật( không phải khoe à nha) . Cái mình muốn nói là dù như vậy nhưng mình rất không tự tin khi nghĩ đến chuyện lấy chồng không đồng ngôn ngữ. Mình không tưởng tượng được khi tức giận, khi hờn dỗi, khi nói lẫy ,khi muốn chồng ...mình nói 1 nhưng hiểu 10 giùm ...:Laughing: mà không phải là tiếng mẹ để liệu có thể diễn đạt được không . Ngay cả khi với chồng Việt 100% mình vẫn còn cảm thấy đôi khi không được đối phương "đọc" ý mình nữa kìa


Người ta nói tình yêu ko tuổi tác, ko biên giới ... nhưng theo mình( cảm nhận hẹp ) là hình như rất khó. Văn hóa, tập tục, thói quen... khác nhau nhiều thì liệu có cơm lành canh ngọt, hạnh phúc theo mình muốn không. Mình tò mò (bản chất phụ nữ) về cái gọi là kokusaikekkon ( hôn nhân quốc tế) này ghê lắm .


Mình biết có rất nhiều mẹ không rành tiếng Nhật nhưng lại hình như rất hạnh phúc với mái ấm hiện tại.


Nếu mẹ nào rảnh rảnh xíu xíu có nhã ý kể chuyện vui buồn trong hôn nhân "quốc tế" này bà con nghe để mở rộng tầm mắt (như mình) thì vào đây chia xẻ nghen