cho em hỏi chị nào lấy chồng người ĐH k ? Họ kg ăn thịt heo , vậy cuộc sống của các chị có gặp khó khăn gì k ? và có theo đạo của họ k ? các con nữa chứ ......


riêng em thì khó quá , lúc chưa lấy thì ở VN mình toàn ăn thịt heo mà thịt heo dễ nấu nhiều món nữa , thịt bò thì khó quá , suốt ngày gà , bò , cá, tôm cứ quay lại hoài mà em chẳng biết nấu gì luôn , ngán quá , mà em thi đâu biết nấu cari món họ đâu , có nấu mấy món mà em cũng k thích cari nhiều . sao lúc chưa lấy thì nghỉ đơn giản k ăn thịt heo ok thôi nhưng đến khi sống với nhau mới biết .


mẹ em nói sao này mẹ qua ở mẹ kg thể nào ăn theo VC mày dc dau , nói nhỏ với các chị lúc em về VN em ăn tha hồ nhưng OX tin tưởng em k bao giờ ăn thịtheo từ khi lấy nhau , chán quá biết vậy k lấy nhau , khi qua nhà má chồng hay đi tới những khu người của họ thièm mặc quần áo theo họ nữa